Trưởng nhóm cứu trợ của Liên hợp quốc, Tom Fletcher, nhấn mạnh cần thêm nhiều lều trại để che chở cho những người mất nhà cửa.
Theo báo cáo từ truyền thông nhà nước, số người chết do trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 28/3 đã tăng lên 3.471, và 4.671 người bị thương, 214 người vẫn mất tích.
Hoạt động tìm kiếm những người mất tích trong các đống đổ nát vẫn đang tích cực diễn ra. Ảnh chụp màn hình.
Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng sự kết hợp giữa mưa trái mùa và nhiệt độ cực đoan có thể gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh, bao gồm cả dịch tả, trong số những người sống sót đang phải tạm trú ở các lều ngoài trời.
"Các gia đình ngủ ngoài trời gần những ngôi nhà bị sập trong khi thi thể của những người thân yêu được kéo ra từ đống đổ nát. Thực sự lo sợ về những trận động đất tiếp theo", ông Fletcher viết trên mạng xã hội X.
Ông nhấn mạnh rằng hành động mạnh mẽ và phối hợp là chìa khóa để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt.
Các nước láng giềng của Myanmar, như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á, đã gửi hàng cứu trợ và đội cứu hộ trong tuần qua để hỗ trợ nỗ lực phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, nơi có khoảng 28 triệu người sinh sống.
Hoa Kỳ đã cam kết ít nhất 9 triệu USD để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Myanmar, nhưng các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ cho biết việc giải thể chương trình viện trợ nước ngoài đã ảnh hưởng đến khả năng ứng phó của họ.
Ba nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đến Myanmar sau trận động đất được thông báo rằng họ sẽ bị sa thải, theo Marcia Wong, một cựu quan chức cấp cao của USAID cho biết.
Cao Phong (theo Reuters, BKP)