Theo chính quyền tỉnh Parwan, mưa bão đã phá hủy tuyến đường dài 21 km nối tỉnh Parwan với tỉnh Bamiyan, làm hư hại hệ thống kênh dẫn nước, đất nông nghiệp, vườn cây và nhiều nhà dân tại huyện Siagurd. Tuyến đường này hiện đã bị phong tỏa do lũ lụt.
Ngoài ra, huyện Koh-e-Safi của tỉnh Parwan cũng ghi nhận nhiều thiệt hại do lũ quét gây ra. Bộ Giao thông và Hàng không Dân dụng Afghanistan dự báo mưa vẫn sẽ tiếp diễn tại một số khu vực trong ngày 18/8.
Khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan ngày 16/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, tại Pakistan, Cơ quan Quản lý thiên tai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho biết đã ghi nhận trên 320 trường hợp thiệt mạng liên quan mưa bão chỉ riêng tại tỉnh này. Trong đó, huyện Buner là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 12 ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn. Tại đây, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 219 thi thể, song còn nhiều thi thể khác còn bị vùi lấp dưới bùn đất và đá. Hiện còn khoảng 200 người dân của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa được cho là đang mất tích.
Tại khu vực Gadoon, huyện Swabi, giới chức cho biết trận mưa như trút nước ngày 18/8 đã cướp đi sinh mạng của trên 20 người trong khi phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi làng và nhà ở.
Nhiều tuyến đường dã chiến dẫn vào vùng thiên tai đã bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương buộc phải sơ tán lên núi để trú ẩn trong điều kiện thiếu thốn lương thực và nước sạch. Ngoài ra, việc gia súc chết và phân hủy hàng loạt trong lũ cũng đang gây ô nhiễm môi trường ở hàng loạt địa điểm.
Mưa lũ tại Afghanistan và Pakistan diễn ra trong bối cảnh mùa mưa năm nay có cường độ đặc biệt mạnh. Theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Pakistan, lượng mưa năm nay cao hơn 50 - 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu mùa mưa đến nay, trên 650 người đã thiệt mạng và trên 920 người bị thương trên toàn lãnh thổ nước này.
Pakistan là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hậu quả của biến đổi khí hậu và ngày càng phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2022, lũ lụt lịch sử tại Pakistan đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hơn 1/3 diện tích lãnh thổ chìm trong biển nước.
Vân Oanh (TTXVN)