BĐBP thành phố Huế tham gia dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: Võ Tiến
Ngay sau khi nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế đã được điều động khẩn trương về các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Trường Tiểu học Hương Thọ và Trường Trung học cơ sở Vinh Xuân, từ tờ mờ sáng, những người lính Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã có mặt, bắt tay ngay vào công việc. Giữa khung cảnh sân trường ngổn ngang bùn đất, cây cối đổ ngã, rác thải chất đầy sau nhiều ngày mưa lũ, họ lặng lẽ, cần mẫn dọn từng mảng bùn, kê lại bàn ghế, lau chùi từng phòng học. Cùng với giáo viên, phụ huynh và lực lượng tại địa phương, những người lính áo xanh đã góp phần làm cho sân trường sạch sẽ lên sau những ngày mưa lũ.
Cô giáo Phạm Thị Thúy Ngọc, Trường Tiểu học Hương Thọ xúc động chia sẻ: “Đợt lũ vừa rồi, nước dâng cao khiến toàn bộ khuôn viên trường bị ngập sâu, bùn đất tràn vào các phòng học, sân trường ngổn ngang, ẩm thấp, gây rất nhiều khó khăn cho thầy, cô giáo trong việc dọn dẹp và chuẩn bị cho học sinh trở lại lớp. Ngay sau khi nước rút, các anh BĐBP đã đến hỗ trợ, giúp chúng tôi làm sạch lớp học, sân trường. Nhờ vậy, môi trường học tập được khôi phục nhanh, các em sớm trở lại học bình thường”.
Không chỉ ở trường học, tại nhiều tuyến đường và khu dân cư trong nội thành Huế, lực lượng Biên phòng cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Dọc các tuyến đường ở hai phường Kim Long, Vỹ Dạ, bùn đất ngập dày gần nửa gang tay. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã phối hợp cùng dân quân, đoàn viên và người dân địa phương dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và bùn đất. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Biên phòng, những con đường từng ngập bùn lầy dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng; giao thông đi lại thuận tiện, môi trường khu dân cư được đảm bảo.
Trực tiếp chỉ đạo lực lượng tham gia khắc phục hậu quả tại phường Kim Long, Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Chúng tôi đã cử nhiều tổ công tác xuống các địa bàn bị ảnh hưởng, đặc biệt là trường học, trạm y tế, khu dân cư. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp bùn đất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh hoạt bình thường”.
Ông Lê Văn Hành, người dân tổ dân phố 12, phường Kim Long xúc động nói: “Sau khi nước rút, bùn đất bám dày đặc khắp các tuyến đường, rác thải bị cuốn theo dòng nước đọng lại, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. May mà có các anh Biên phòng, dân quân và chính quyền cùng vào cuộc dọn dẹp, nên đường sá sạch sẽ, giao thông thông suốt. Người dân chúng tôi rất biết ơn các anh”.
Ở khu vực miền núi, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ càng vất vả hơn. Tại xã A Lưới 4, những ngày qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới 2, lực lượng dân quân và chính quyền địa phương khắc phục sạt lở. Ở nhiều điểm, đất đá từ sườn núi đổ ập xuống nhà dân, chặn lối đi. Cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương vận chuyển đất đá, kê lại đồ đạc, sửa chữa tường rào, quét dọn nhà cửa, giúp bà con sớm ổn định nơi ở.
Anh Phan Quốc, thôn A Roàng 2, xã A Lưới 4 chia sẻ: “Mưa to làm đất từ trên núi sạt xuống, tràn vào nhà tôi. Nhờ có các anh Biên phòng và các lực lượng đến giúp, dọn đất, kê lại đồ đạc, giờ gia đình tôi đã tạm ổn định. Chúng tôi rất biết ơn”.
Thượng tá Lê Hồng Tuyên trao quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Võ Tiến
Đặc biệt, nhờ chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã chỉ đạo các đồn Biên phòng chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu trước khi mưa lũ xảy ra. Nhờ vậy, khi mưa lớn kéo dài gây chia cắt, sạt lở, cô lập, lực lượng Biên phòng đã nhanh chóng vận chuyển hàng cứu trợ, kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, giúp bà con ổn định cuộc sống, không ai bị thiếu đói trong những ngày khó khăn.
Hiện nay, cùng với dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Các đơn vị Biên phòng đã chủ động tiếp nhận, phân bổ và chuyển tới người dân những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu do Chính phủ hỗ trợ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ. Hàng trăm suất quà đã được trao tận tay bà con tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, góp phần động viên tinh thần, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Bà Hồ Thị Mơ, ở thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1 cho biết: “Từ ngày 26/10, nước dâng cao khiến 26 hộ dân trong thôn bị cô lập. Cũng may có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cùng chính quyền địa phương kịp thời đưa nhu yếu phẩm vào cứu trợ nên bà con yên tâm hơn. Giờ nước đã rút, lại tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực như thế này, người dân chúng tôi rất biết ơn”.
Nhờ sự chủ động, kịp thời và tận tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế, hàng trăm hộ dân vùng sâu, vùng xa đã được tiếp tế lương thực, thực phẩm, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau mưa lũ. Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Huế chia sẻ: “Hiện nay, BĐBP thành phố Huế đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống”.
Trong gian khó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế miệt mài cùng chính quyền và nhân dân dọn dẹp từng con đường, gỡ từng mảng bùn đất, lợp lại mái nhà... Mưa lũ đi qua, còn những việc làm nghĩa tình, những bước chân không quản ngại gian khó của người lính mang quân hàm xanh vẫn còn ở lại trong lòng nhân dân, minh chứng sinh động cho phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng nhân dân vững vàng vượt qua thử thách, dựng xây cuộc sống mới.
Võ Tiến