Mưa lớn kéo dài từ ngày 23/7 đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Bắc Kinh, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích, theo thông tin từ chính quyền TP tại cuộc họp báo ngày 31/7. Trong số này, 31 nạn nhân là cư dân của một viện dưỡng lão ở quận Mật Vân.
Phó Thị trưởng Bắc Kinh Hạ Lâm Mão cho biết, từ ngày 23 đến 30/7, TP liên tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây lũ quét và sạt lở đất tại các quận miền núi phía Bắc gồm Mật Vân, Hoài Nhân, Bình Cốc và Diên Khánh. Tính đến trưa 1/8, đợt thiên tai đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 cư dân và làm hư hại khoảng 24.000 ngôi nhà trên địa bàn.
Đáng chú ý, số người thiệt mạng tăng mạnh sau khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể 31 nạn nhân tại một viện dưỡng lão ở quận Mật Vân. Cơ sở này được xây dựng vào năm 2021 tại thị trấn Thái Thạch Đôn, chuyên chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi và cư dân thu nhập thấp. Thời điểm lũ tràn vào, trong khu nhà có 77 người, trong đó 55 người bị mất sức lao động toàn phần hoặc một phần.
Người dân thu dọn đồ đạc vào thứ Ba khi nước lũ bắt đầu rút tại thị trấn Thái Thạch Đôn, quận Mật Vân, Bắc Kinh. Ảnh: China Daily.
Theo Bí thư Quận ủy Mật Vân, ông Du Vệ Quốc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song mưa lớn kéo dài và dòng nước chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Viện dưỡng lão nằm trong khu vực trước đây được xem là an toàn, không thuộc diện có nguy cơ cao nên không được đưa vào kế hoạch sơ tán từ đầu.
“Thảm họa lần này cho thấy rõ những lỗ hổng trong công tác lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp và nhận thức chưa đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của thời tiết cực đoan ” - ông Du thừa nhận.
Phó Thị trưởng Lâm Hạ Mão cũng thẳng thắn nhìn nhận hệ thống cảnh báo và kế hoạch dự phòng của thành phố còn nhiều bất cập, dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản.
Nhiều ngôi nhà bị ngập tại khu vực hạ lưu hồ chứa nước Mật Vân, quận Mật Vân, Bắc Kinh, ngày 29/7. Ảnh: Caixin.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn và hối tiếc về những mất mát này” - ông nói.
Theo thống kê sơ bộ, quận Mật Vân ghi nhận 162 ngôi làng thuộc 17 thị trấn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với hơn 31.000 ngôi nhà, gần 7.000 phương tiện và 10 tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, tình hình cũng diễn biến phức tạp. Huyện Loan Bình ghi nhận 8 người thiệt mạng do sạt lở đất vào ngày 29/7, hiện vẫn còn 4 người mất tích. Riêng tại huyện Hưng Long, mưa lớn trong ngày 30/7 đã khiến 8 người tử vong và 18 người khác đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm.
Video mưa lũ cuốn trôi tài sản, xe cộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: AccuWeathe
Mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác như Thiên Tân, Liêu Ninh và Sơn Đông, khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập lụt diện rộng. Truyền thông nhà nước đưa tin thảm họa lần này gây thiệt hại nặng nề, cả về nhân mạng lẫn tài sản. Hình ảnh và video ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, đường sá sạt lở và người dân phải di chuyển bằng thuyền qua các dòng nước lũ.
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân phản ánh tình trạng bị cô lập do cầu đường hư hỏng và mất điện, mất liên lạc. “Làng tôi giờ như một hòn đảo” - một người dân tại Hà Bắc viết. Trong khi đó, một số người khác chia sẻ nhà kính và nhà dân ngập sâu đến tận mái, nhiều người vẫn chưa thể tiếp cận được lực lượng cứu hộ.