Các em thanh, thiếu nhi trong trang phục áo lam thành kính và trang nghiêm theo dõi Đại đức Thích An Đạo hướng dẫn cử hành nghi lễ Tắm Phật
Có một nét đẹp rất riêng, rất xúc động ở chùa Phước Hải trong ngày Đại lễ Phật đản, đó là sự hiện diện của những bà con làng chài; có những anh thanh niên, cô bác Phật tử trung niên gác lại những chuyến biển dài ngày, để tề tựu về chùa, được hòa mình vào lễ Tắm Phật. Với người dân nơi đây, Phật đản không chỉ là một ngày "sinh nhật" của Đức Phật, mà đã trở thành ngày hội văn hóa lớn, ấm áp của cả xóm chài.
Đại đức Thích An Đạo, trụ trì chùa Phước Hải cho biết, từ mờ sáng, khi sương còn chưa kịp tan trên những tán đước, các ngả đường dẫn về chùa Phước Hải đã nhộn nhịp bước chân của bà con xung quanh làng chài và vùng lân cận.
Trong đoàn người hướng về cửa Phật, có những cụ già tóc bạc phơ, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt tràn ngập nét thành kính. Lại có cả những em thơ, theo ba mẹ về chùa, xúng xính trong tà áo lam giản dị, đôi mắt trong veo nhìn cờ hoa ngũ sắc tung bay trước gió biển. Sự tiếp nối của ba, bốn thế hệ dưới mái thiền môn ấy, chính là minh chứng sống động nhất cho sức sống bền bỉ của Phật giáo nơi vùng ven Thành phố.
Bà hướng dẫn cháu trang nghiêm cử hành nghi lễ Tắm Phật
Trọng tâm của ngày vui khánh đản mà mọi người mong chờ là nghi thức Mộc dục – Tắm Phật đầy thiêng liêng. Đứng trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh, giữa làn khói trầm hương hòa quyện, khi tiếng chuông trống Bát-nhã vang lên trầm hùng, hơn 600 con người cùng đồng thanh tụng bài kinh Khánh đản.
Tiếng kinh của người dân miền biển chất phác, trầm ấm, ngân vang như tiếng sóng vỗ vào bờ. Khi mỗi người đón nhận gáo nước tịnh khiết, nhẹ nhàng tắm lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh, họ không chỉ đang thực hiện một nghi thức tâm linh, mà là đang gột rửa những trần lao, những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh đầy sóng gió. Đôi bàn tay vốn quen kéo lưới, bám biển, hôm nay run run nâng niu gáo nước Tắm Phật. Đẹp và xúc động đến lạ kỳ!
Không khí Phật đản tại chùa Phước Hải ngập tràn trong hai chữ hoan hỷ, với nụ cười hiền hậu, những lời hỏi thăm ân cần và hướng dẫn nhau cách thực hiện nghi lễ Tắm Phật khi lần đầu được tham gia của những người hàng xóm láng giềng cùng chung xóm biển; và cả niềm hạnh phúc của những đứa trẻ được cho quà trong ngày "sinh nhật" Đức Phật.
Với người dân vùng biển Cần Giờ, Phật giáo thấm đượm vào lòng người bằng sự che chở, bình an
Đối với bà con Cần Giờ, mái chùa Phước Hải từ lâu đã trở thành một điểm tựa tâm linh vững chãi - nơi họ tìm về để cầu nguyện cho những chuyến đi biển, cho mưa thuận gió hòa và cho những đứa trẻ vùng quê được học hành nên người.
Hình ảnh trong đêm mừng khánh đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni tại chùa Phước Hải của chư Tăng và bà con Phật tử:
Giữa sóng nước mênh mông, chùa Phước Hải như một ngọn hải đăng tâm linh thắp sáng lòng từ bi và bao dung, nuôi dưỡng những tâm hồn thuần hậu của người dân nơi xóm chài, làng biển
Khánh Vi/Báo Giác Ngộ