Mùa săn ảnh trên đồi cỏ ở cung đường 706B Phan Thiết

Mùa săn ảnh trên đồi cỏ ở cung đường 706B Phan Thiết
3 giờ trướcBài gốc
Một đồi cỏ trong sáng mai
Nằm dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hay còn gọi là cung đường 706B khu vực đồi cỏ ven biển đang trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ địa phương và du khách. Chỉ cần rẽ khỏi vòng xoay hướng về 706B, du khách đã ngay lập tức bước vào một không gian rộng mở đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Một bên là biển xanh ngút tầm mắt, một bên là đồng cỏ vàng mênh mông len giữa các đụn cát mấp mô.
Những lỗi mòn dẫn vào sâu trong đồi cỏ
Những lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong đồi cỏ luôn mở ra một không gian mới, càng đi càng thấy thiên nhiên trở nên khoáng đạt, trong trẻo.
Rất đông các bạn trẻ đổ về đây để săn hình
Anh Hữu Tuấn, cư dân phường Phú Thủy và là nhiếp ảnh gia tự do tại Phan Thiết, cho biết anh và nhóm bạn thường lên đồi cỏ vào mùa này để “săn mặt trời”.
Buổi sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn là thời điểm thích hợp để săn hình
Theo anh, ánh sáng ở 706B có sự thay đổi rõ rệt giữa sáng và chiều. Buổi sáng nắng trong, nhẹ và dịu, thích hợp cho những bức ảnh tông màu mát; buổi chiều ánh nắng vàng rực, tạo hiệu ứng viền sáng lung linh trên tóc và đường nét khuôn mặt. “Ánh chiều là đẹp nhất, đặc biệt là khoảng 30 phút trước khi mặt trời lặn. Du khách nên đến sớm hơn một chút để chuẩn bị và chọn vị trí đẹp”, anh Tuấn chia sẻ.
Các bạn trẻ rất thích thú khi đến nơi này
Điểm thú vị là khu vực này không có các hạng mục chỉnh trang phục vụ check-in, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sự hấp dẫn riêng biệt. Nhiều bạn trẻ gọi đồi cỏ hai bên cung đường 706B là “phim trường ngoài trời của Phan Thiết”, bởi đứng ở bất cứ vị trí nào cũng có thể bắt gặp một góc ảnh đẹp. Ánh nắng xuyên qua lớp cỏ đuôi chồn, những bụi cỏ may rực sáng hay đường chân trời ôm lấy biển đều tạo nên khung hình giàu cảm xúc.
Không chỉ là điểm săn ảnh, khu vực đồi cỏ 706B còn là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên
Đồi cỏ bên phải cung đường 706B có địa hình gồ ghề hơn, trải theo những đụn cát cao thấp. Đây là nơi lý tưởng để săn những bức ảnh ngược sáng, nắng xuyên qua từng sợi cỏ tạo thành các dải sáng đẹp mắt. Trong khi đó, đồi cỏ bên trái lại mềm mại hơn, nhiều loại cỏ may, cỏ đuôi chồn và mặt cỏ bằng phẳng, phù hợp cho nhóm bạn trẻ muốn chụp ảnh phong cảnh hoặc set up một buổi picnic nhỏ. Nắng chiếu ngang vào buổi chiều giúp những thảm cỏ bên trái trở nên lung linh, ánh vàng rót đầy cả khoảng không.
Đồi cỏ thay đổi liên tục theo thời tiết, theo mùa gió và sự tác động của tự nhiên
Không chỉ là điểm săn ảnh, khu vực đồi cỏ 706B còn là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên.
Chị Linh Phan, sống tại Phan Thiết, chia sẻ rằng mỗi năm, đồi cỏ đều mang một dáng vẻ rất riêng. “Có năm mình chụp được một gốc cây cô đơn rất đẹp, nhưng năm sau quay lại thì không còn nữa. Đồi cỏ thay đổi liên tục theo thời tiết, theo mùa gió và sự tác động của tự nhiên. Vì vậy, mỗi bức ảnh chụp ở đây đều trở thành khoảnh khắc duy nhất”, chị nói.
Với chị, điều khiến 706B trở nên đáng nhớ không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác ngồi giữa không gian rộng lớn, nhâm nhi ly cà phê mang theo, lắng nghe tiếng gió và chờ khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.
Không ít du khách cho rằng hoàng hôn ở 706B có nét đặc trưng riêng: đẹp, nhẹ nhàng và rất “Phan Thiết”.
Nhiều du khách đến Phan Thiết thời gian gần đây thường lên lịch ghé 706B trong ngày đầu tiên hoặc cuối cùng của chuyến đi. Một số bạn đầu tư thuê nhiếp ảnh địa phương để có bộ ảnh chuyên nghiệp; một số khác chỉ mang theo điện thoại và vẫn có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đầy chất thơ.
Việc di chuyển tới đồi cỏ cũng rất thuận tiện: chỉ cần chạy xe máy hoặc ô tô theo hướng Mũi Né – Võ Nguyên Giáp, nhìn hai bên đường là sẽ thấy những triền cỏ vàng trải dài. Nhiều đoạn có lối mòn, du khách có thể dừng xe an toàn và đi bộ vào.
Không chỉ dành cho những người mê chụp ảnh, đồi cỏ 706B còn phù hợp cho các chuyến đi “sống chậm” – nơi du khách tạm quên nhịp sống bận rộn để tận hưởng bầu không khí trong trẻo.
Theo những người có kinh nghiệm, thời điểm đẹp nhất để săn ảnh ở đồi cỏ là từ khoảng cuối tháng 11 đến sau Tết Nguyên đán. Lúc này, thời tiết Phan Thiết ổn định, ít mưa, nắng dịu và thảm cỏ đạt độ chín vàng đẹp mắt. Đây cũng là mùa được nhiều nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và du khách yêu thích săn ảnh lựa chọn.
Đồi cỏ trong buổi chiều hoàng hôn
Nếu bạn đang lên kế hoạch ghé Phan Thiết dịp cuối năm, hãy dành thời gian đến đồi cỏ 706B. Bởi trong cái se lạnh nhẹ của gió biển, giữa sắc vàng của cỏ và sắc xanh của trời, bạn sẽ tìm thấy một Phan Thiết rất khác bình yên, thơ mộng và đầy cảm hứng.
Thanh Nhàn - Kiều Linh
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mua-san-anh-tren-doi-co-o-cung-duong-706b-phan-thiet-402962.html