Theo cảnh sát hạt Stephens, nghi phạm Cody Wayne Adams, 33 tuổi, đã mua một khẩu súng lục Glock 45 để tự tặng mình nhân dịp Giáng sinh. Chiều 27/12, Adams mang súng ra sân sau nhà, bắn thử vào một lon nước ngọt Red Bull. Trong quá trình tập bắn, một viên đạn đi chệch hướng, bay ra ngoài khuôn viên nhà và trúng bà Sandra Phelps, người đang ngồi dưới hiên trước của một ngôi nhà ở thị trấn Comanche, cách đó vài con đường.
Nghi phạm Cody Wayne Adams. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Stephens
Nạn nhân bị trúng đạn vào phần trên cánh tay phải, sau đó viên đạn xuyên vào ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Phelps đang bế một em bé trên tay trái. Bà gục xuống và tử vong không lâu sau đó.
Người thân của nạn nhân cho biết họ nghe thấy tiếng súng nổ từ 5 đến 7 phát trong vài phút. Trước khi trúng đạn, bà Phelps còn nói rằng “ai đó vừa mua súng mới dịp Giáng sinh”, rồi kêu đau và ngã quỵ.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện khu vực phía sau nhà Adams không có vật chắn an toàn để ngăn đạn bay ra ngoài. Tại sân sau của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ đạn đã bắn và một lon Red Bull.
Khi được thông báo rằng hành động của mình có thể đã gây ra cái chết của người khác, Adams bật khóc và tỏ ra hoảng loạn. Cảnh sát cho biết đây là một vụ nổ súng ngoài ý muốn nhưng vẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Adams hiện bị truy tố với cáo buộc ngộ sát cấp độ một. Trong phiên ra tòa đầu tiên, thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh tại ngoại là 100.000 USD.
Ngọc An