Nhiều tiểu thương đứng ngồi không yên khi hoa bị ảnh hưởng bởi mưa trái mùa, trong khi lượng khách đến tham quan, mua sắm khá thưa thớt.
Theo ghi nhận, mưa đến bất ngờ vào giữa trưa khiến nhiều gian hàng trở tay không kịp. Các tiểu thương khẩn trương che chắn hoa bằng mái che, bạt và bao nilon nhằm hạn chế thấp nhất tác động của nước mưa.
Tuy vậy, phần lớn những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, khó bảo vệ hoàn toàn hoa cảnh nếu mưa kéo dài hoặc lặp lại nhiều đợt.
Nhiều tiểu thương ủ rủ đợi khách. Ảnh: Nguyên Phong
Nhiều loại hoa đang vào giai đoạn đẹp nhất để bán Tết như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, vạn thọ… được đánh giá rất dễ bị ảnh hưởng khi ngấm nước quá lâu, dẫn đến dập cánh, xuống màu, giảm giá trị. Đáng lo hơn, các chậu mai vàng có nguy cơ rụng nụ hoặc bị kích thích nở sớm.
Chị Xuân, tiểu thương đến từ làng hoa Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), cho biết thời tiết thất thường khiến người bán thấp thỏm. “Trời mưa liên tục làm hoa dễ dập, lại nở sớm, sợ bán không được. So với cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách ít hơn hẳn", chị nói.
Người kinh doanh hoa Tết như "ngồi trên đống lửa" vì sợ hoa nở sớm. Ảnh: Nguyên Phong
Nhiều hoa dập cánh khi hứng cơn mưa trái mùa. Ảnh: Nguyên Phong
Theo chị Xuân, chi phí thuê mặt bằng và vận chuyển hoa lên TPHCM năm nay hơn 25 triệu đồng, nên áp lực phải bán sớm để hoàn vốn, về quê ăn Tết. Chị cũng lo tâm lý khách chờ sát ngày mới mua để trả giá thấp.
Cùng quê Chợ Lách, chị Hạnh cũng sốt ruột khi nhìn hoa đội mưa. “Thiệt là khóc ở trong lòng, sốt ruột lắm, nhưng giờ biết sao”, chị chia sẻ. Dù vậy, cô vẫn giữ sự lạc quan, cho rằng hiện vẫn còn sớm và kỳ vọng từ khoảng 27 Tết, khi bước vào kỳ nghỉ chính, lượng khách sẽ đông hơn.
Cơn mưa trái mùa ập đến, chị Hạnh vội lấy bao nilon che những chậu hoa cúc đang bung nở. Ảnh: Nguyên Phong
Không chỉ người bán, đội ngũ vận chuyển cũng chịu tác động rõ rệt. Chú Hùng, tài xế có hơn 15 năm chở hoa Tết tại khu vực này, cho biết hiếm năm nào gặp mưa trái mùa như năm nay. “Mọi năm giờ này xe ra vào liên tục, còn hôm nay từ sáng tới giờ tôi chưa có chuyến nào. Hoa bán chậm nên người ta cũng chưa thuê chở,” chú Hùng nói.
Tại một gian hàng khác, chị Lan, tiểu thương từ Mỹ Tho, bày tỏ tâm trạng mệt mỏi "Mưa suốt, nhìn hoa mà muốn khóc. Sợ nở sớm trước Tết thì càng khó bán. Sáng giờ khách lác đác hỏi nhưng không mua, ngồi rất buồn ngủ".
Chợ vẫn có khách đến xem và mua hoa nhưng số lượng không nhiều, rải rác từng nhóm nhỏ. Ảnh: Nguyên Phong
Anh Luân, tiểu thương từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cho biết sức mua năm nay giảm rõ rệt. “Bán rất ế. Một phần vì mưa trái mùa, phần khác là chi tiêu thắt chặt, khách đi xem nhiều hơn mua”, anh nhận định.
Trong khi đó, anh Hà, vận chuyển hơn 500 gốc đào từ miền Bắc vào TPHCM, cho biết tổng chi phí vận chuyển và thuê mặt bằng gần 100 triệu đồng. Hiện khách mua chủ yếu là mối quen và khách sỉ, còn khách lẻ khá ít. “Mưa làm đào bung nở sớm, rụng nhiều, mất vẻ đẹp nên khách càng cân nhắc", anh nói.
Tiểu thương căng bạt, “bảo vệ” những cành đào giữa cơn mưa trái mua. Ảnh: Nguyên Phong
Không chỉ lo hoa hỏng, nỗi trăn trở lớn của tiểu thương hiện nay là tình trạng vắng khách. Theo tâm lý chung, nhiều người dân thường đợi đến 28 đến 29 Tết mới đi mua hoa để có giá tốt hơn. Tuy nhiên, thời tiết xấu có thể khiến hoạt động tham quan, thưởng lãm tại chợ hoa bị gián đoạn, kéo theo sức mua tiếp tục giảm.
Các nhà vườn và tiểu thương cho biết nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới, việc kinh doanh hoa, cây cảnh phục vụ Tết sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Bà con mong trời sớm nắng ráo trở lại để hoa phục hồi, thị trường nhộn nhịp hơn trong những ngày cận Tết. Ảnh: Nguyên Phong
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 11-2, trời nhiều mây hơn, chiều tối có mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi.
Nguyên Phong