Mùa Trung thu ấm áp

Mùa Trung thu ấm áp
2 giờ trướcBài gốc
Trước Trung thu cả tuần, trên khắp các địa phương trong tỉnh, không khí của Tết Trung thu lan tỏa qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa, góp phần đem đến cho mỗi trẻ em mùa Trung thu trọn vẹn, đong đầy yêu thương.
Rộn ràng những đêm hội trăng rằm
Mùa Trung thu năm nay với trẻ em ở vùng đất Thanh Sơn rộn ràng hơn so với những mùa trước. Cách Tết Trung thu khoảng 1 tuần, tại Trường Tiểu học Thanh Sơn đã diễn ra Chương trình Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Đáng chú ý, dù chương trình diễn ra trong bối cảnh thời tiết xấu, mưa không ngớt nhưng vẫn không ngăn được sự háo hức của các em thiếu nhi và phụ huynh.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Trần Phương Hà trao học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ diễn ra tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Nga Sơn
Chị Phùng Thị Mai (ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn) cho biết: Từ lúc cô giáo phát giấy nhận quà trung thu, các con của chị ngày nào cũng mong ngóng đến ngày diễn ra chương trình. Thấy con hồ hởi, chị cũng không ngại đội mưa chở các con vượt hàng chục cây số đến với Chương trình Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ. “Chỉ cần được nhìn thấy các con vui, tuổi thơ của con có thêm kỷ niệm thì dù thời tiết xấu đến đâu, tôi cũng cố gắng đưa con đến tham gia. Chỉ tiếc hôm nay trời mưa lớn quá, tôi chỉ chở 2 bé giữa đi, còn bé nhỏ phải để ở nhà” - chị Mai bộc bạch.
Đáp lại sự háo hức, mong ngóng của các em thiếu nhi, Ban tổ chức đã thiết kế chương trình trung thu chất lượng. Các em không chỉ được nhận quà, thưởng thức chương trình văn nghệ thiếu nhi do đội nhóm chuyên của Nhà thiếu nhi Đồng Nai biểu diễn mà còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, được xem ảo thuật. Và đặc biệt, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian nhận phiếu đổi quà.
Em Cao Thị Mỹ Chi, học sinh lớp 4A3, điểm trường Cách Mạng thuộc Trường Tiểu học Thanh Sơn (ở ấp 1, xã Thanh Sơn) cho hay: Đây là lần đầu tiên em được đón Tết Trung thu sớm và hoành tráng đến vậy. Em được tham gia trải nghiệm nhiều trò chơi và em thích nhất là tô tượng. Lần đầu tiên được tô tượng nên em tô rất tỉ mỉ với hy vọng sản phẩm hoàn hảo nhất để đem về nhà làm kỷ niệm. Mỹ Chi hy vọng bản thân sẽ được trải nghiệm nhiều mùa Trung thu ấm áp như thế.
Cũng như Mỹ Chi, nhiều em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đều được đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương. Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẻ: Trung thu năm nay, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Đêm hội trăng rằm trên 10 điểm trong tỉnh, trong đó có một số điểm chính như: Thanh Sơn, Thọ Sơn, Lộc Thạnh, Sông Ray, Nhà thiếu nhi Đồng Nai. Bên cạnh hoạt động của Tỉnh đoàn, các sở, ngành, các địa phương từ ấp, khu phố đến xã, phường đều tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi. Thông qua chương trình, các cấp, các ngành đều mong muốn đem lại cho thiếu nhi Tết Trung thu ấm áp, nghĩa tình.
Giữ gìn truyền thống, vun đắp ước mơ
Tết Trung thu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt Nam gắn liền với sự tích chú Cuội, chị Hằng; hoạt động rước đèn; múa lân; phá cỗ… Trong nhịp sống hiện đại, nhiều hình thức vui chơi giải trí xuất hiện nhưng giá trị truyền thống của Tết Trung thu vẫn cần được lưu giữ và trao truyền.
Nhận thức được điều này, Đoàn Thanh niên phường Xuân Lập đã tổ chức Hội thi Làm lồng đèn với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chị Nguyễn Đan Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Xuân Lập cho biết: Đây là lần đầu tiên Đoàn phường tổ chức hội thi làm lồng đèn nhằm tạo điểm nhấn sau sáp nhập xã, phường và đặc biệt là góp phần lan tỏa không khí của ngày Tết Trung thu trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Hội thi đã thu hút 10 đội thi (mỗi đội 10 đoàn viên) đến từ các chi đoàn của phường tham gia. Với yêu cầu kích thước lồng đèn cao tối thiểu 1,5m, có gắn bánh xe, đèn điện và có nhạc; được làm từ các vật dụng truyền thống, như: tre, giấy bóng kính, keo… và những vật liệu tái chế, mỗi chi đoàn đã làm một lồng đèn với những kiểu dáng khác nhau: ông sao, các con vật, bản đồ Việt Nam… Theo chia sẻ của chị Đan Hạ, những chiếc lồng đèn này được dùng phục vụ lễ rước đèn trong chương trình trung thu, giúp các em thiếu nhi trên địa bàn phường được đón mùa trung thu vui tươi, ý nghĩa.
Hoạt động này không chỉ diễn ra ở cấp xã, phường, mà tại trường học, các em học sinh cũng có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Nếu như Tết Trung thu những năm trước, các em học sinh tại Trường THCS Chu Văn An (xã Cẩm Mỹ) được tham gia làm lồng đèn, trang trí mâm ngũ quả, thi văn nghệ thì trung thu năm nay, các em lại được tham gia Lễ hội Bánh.
Thầy Hoàng Quốc Việt, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Chu Văn An chia sẻ: Tết Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em được vui chơi, nhận quà mà nó còn mang ý nghĩa đoàn viên. Do đó, hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, nhà trường đều tổ chức hoạt động thu hút học sinh và phụ huynh cùng tham gia. Lễ hội Bánh năm nay, các lớp đã đem đến những loại bánh khác nhau. Sau khi thuyết trình, giới thiệu, phụ huynh và học sinh các lớp đã cùng vui liên hoan, qua đó giúp gắn kết học sinh và phụ huynh trong lớp.
Chúng tôi đánh giá rất cao Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động trung thu dành cho các em thiếu nhi tại tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Những món quà mà Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và các ngành, các cấp, các đoàn thể mang đến không chỉ góp phần chăm sóc trẻ em mà còn giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam
Không dừng lại ở đó, Trung thu còn là dịp để giáo dục tinh thần sẻ chia. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp) đã dành tặng số tiền 25 triệu đồng cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai. Được biết, nguồn kinh phí này do học sinh của trường tiết kiệm nuôi heo đất từ khoản tiền tiêu vặt hằng ngày. Hoạt động này không chỉ góp phần sẻ chia về mặt vật chất mà còn giáo dục giúp các em biết yêu thương, giúp đỡ bạn; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Nga Sơn
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/mua-trung-thu-am-ap-01d16b3/