Các em thiếu nhi xem múa lân
Bản hòa tấu của tuổi thơ
Những ngày đầu tháng 8, đất trời xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk chìm trong cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đang hoành hành trên biển Đông. Dù thời tiết không thuận lợi, chư Tăng và Phật tử tại tịnh xá Ngọc Thạnh vẫn dốc lòng chuẩn bị một không gian vui chơi đầy ắp tiếng cười cho các em thiếu nhi. Bởi lẽ, Trung thu năm nay là lần đầu tiên tịnh xá Ngọc Thạnh - ngôi tịnh xá đơn sơ dưới chân đèo Cù Mông, tổ chức một sự kiện lớn như vậy cho hơn 500 em nhỏ.
Để tạo ra một không gian ấm cúng bất chấp thời tiết bất lợi, tịnh xá đã biến sân chùa nhấp nhô thành một sân khấu rực rỡ sắc màu dành riêng cho các em. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được giăng đều tăm tắp, những gian hàng ẩm thực với đầy đủ món ăn dân dã ưa thích được dựng lên, tất cả đã tạo nên một không gian vui tươi, xóa tan đi bầu không khí ảm đạm của cơn bão.
Sự háo hức thể hiện trên khuôn mặt của các em nhỏ
Từ cổng vào, các em đã cảm nhận được không khí tưng bừng của tiếng trống lân, tiếng chập cheng vang vọng. Những chú lân sư rồng đủ màu sắc xuất hiện, mang đến những màn múa uyển chuyển và mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của các em vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng trống rộn ràng, tạo nên một bản hòa tấu vui tươi, sôi động.
Không chỉ có múa lân, các em còn được đắm mình trong thế giới cổ tích với sự xuất hiện của chú Cuội và chị Hằng. Những câu chuyện cổ tích, những bài ca về tuổi thơ được kể và hát lên, mang đến những nụ cười trong trẻo và những ánh mắt lấp lánh của niềm vui. Các trò chơi dân gian cũng thu hút các em tham gia một cách hăng hái. Nhìn những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ của các em khi cùng nhau vượt qua thử thách, mới thấy hết được niềm hạnh phúc giản dị mà tịnh xá Ngọc Thạnh đã mang lại cho các em.
Món quà đặc biệt trong mùa Trung thu
Không chỉ được vui chơi, các em còn nhận được những chiếc đèn lồng, bánh Trung thu, cuốn tập, cây bút,... trong ngày vui của mình. Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia mà chư Tăng và Phật tử muốn gửi gắm đến các em.
Và càng ý nghĩa hơn khi chương trình còn trao tặng những phần học bổng khuyến học cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nhưng luôn hiếu học và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Những phần học bổng này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các em tiếp tục đến trường, viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
Một vị Sư đang chia sẻ với các em nhỏ về ý nghĩa của tình thương
Đặc biệt, các em còn được lựa chọn những ấn phẩm Báo Giác Ngộ được trưng bày ngay ngắn trên gian hàng trong khuôn viên tịnh xá. Dù chỉ là những tờ báo cũ, nhưng nội dung bên trong đó lại “rất mới” đối với các em nhỏ nơi đây. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, các em được học hỏi thêm những lời dạy của Đức Phật, những câu chuyện về đạo lý làm người được thể hiện trong từng trang báo.
“Nhiều ảnh thật đẹp mà em thích nhất là mấy chú tiểu này, nhìn thật dễ thương. Em ước cũng có được nụ cười hạnh phúc như chú ấy”, bé Trần Nhã Hân (lớp 3) nhìn tờ báo Giác Ngộ số 1224 (ra ngày 20-10-2023) vui vẻ nói.
Các em trang nghiêm thực hiện nghi thức cầu nguyện bình an cho gia đình và người thân
Không chỉ vậy, các em còn được giao lưu với quý Sư, được nghe những lời chia sẻ ngắn gọn, nhưng sâu sắc về tình thương, lòng biết ơn, những điều lành trong cuộc sống. Phật pháp dưới những câu chuyện nhẹ nhàng được sẻ chia chân thành, mộc mạc đã chạm đến trái tim non nớt của các em.
Có thể nói, mùa Trung thu tại tịnh xá Ngọc Thạnh năm nay, các em không chỉ được vui chơi mà còn được nhận về những món quà tinh thần vô giá, đó là tình yêu thương, sự quan tâm từ những người lớn, sự lan tỏa của những điều tốt đẹp.
Tịnh xá Ngọc Thạnh kết hợp cùng Quỹ Khuyến học Thiện Nguyện Chánh Đạo thuộc tịnh xá Ngọc Chánh trao học bổng khuyến học đến các em thiếu nhi
Hình ảnh hơn 500 em nhỏ đã cùng nhau học hỏi, vui đùa và sẻ chia đã vẽ nên một bức tranh đẹp, mang một ý nghĩa trọn vẹn của một mùa Trung thu ấm áp, đáng nhớ.
Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ