Mùa tuyển quân ở vùng quê anh hùng

Mùa tuyển quân ở vùng quê anh hùng
9 giờ trướcBài gốc
Ông Danh Sang (thứ 2, từ phải qua) chia sẻ niềm tự hào khi có 2 con tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: THU OANH
Từ cha ông đến thế hệ trẻ
Ở U Minh Thượng, nhiều gia đình có truyền thống cách mạng. Cha anh từng cầm súng, nay con cháu tiếp bước lên đường bảo vệ Tổ quốc. Với họ, được khoác màu áo xanh công an hay quân đội đều là niềm tự hào, là trách nhiệm thiêng liêng.
Câu chuyện của gia đình ông Võ Văn Luận - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã U Minh Thượng là điển hình. Động viên con trai Võ Nhận Lương (24 tuổi) viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông Luận chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống cách mạng. Cha tôi từng là du kích, về sau công tác trong Công an tỉnh, rồi về địa phương làm bí thư chi bộ ấp suốt 20 năm. Ông luôn là tấm gương để con cháu noi theo”.
Cha ông Luận là ông Võ Văn Khoái (73 tuổi), đảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo” của ấp Minh Cường. Bằng uy tín và kinh nghiệm, ông vận động, hòa giải nhiều mâu thuẫn trong dân, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Gia đình ông Khoái có 8 người con, trong đó 4 người là đảng viên. Ông Luận là bộ đội xuất ngũ, đảng viên trưởng thành từ cơ sở nên luôn ủng hộ con trai lên đường nhập ngũ.
Anh Lương tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật năm 2023, hiện làm việc tại một trung tâm nha khoa ở phường Rạch Giá. Được gia đình động viên, anh viết đơn tình nguyện tham gia công an nhân dân mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình. “Vào môi trường công an là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành. Tôi mong được góp một phần nhỏ công sức theo thế hệ cha ông”, anh Lương nói.
Mùa tuyển quân lan tỏa niềm tự hào
Nhiều gia đình Khmer ở xã U Minh Thượng đang tiếp nối truyền thống cách mạng. Ông Danh Sang, ngụ ấp Công Sự có 2 con trai đều tình nguyện nhập ngũ. Con trai lớn Danh Dĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trong niềm tự hào của gia đình. “Danh Dĩ đi bộ đội giỏi lắm, được tặng giấy khen, gia đình rất mừng”, ông Sang nói, ánh lên niềm hãnh diện.
Trong ngôi nhà nhỏ, những tấm giấy khen về gia đình văn hóa, thành tích học tập của 2 người con được ông treo trang trọng. Đó vừa là phần thưởng vừa là lời nhắc nhở các thành viên tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống. Dừng lại trước từng tấm giấy khen, ông Danh Sang không giấu được xúc động.
Nổi bật là giấy khen của Lữ đoàn 950, Quân khu 9 tặng Binh nhì Danh Dĩ vì thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021; giấy khen của Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 ghi nhận thành tích xuất sắc trong huấn luyện, đào tạo thành viên kíp xe tăng - thiết giáp khóa 58. Bà Thị Chung, vợ ông Danh Sang, góp thêm: “Tôi cho con đi bộ đội vì đó là nghĩa vụ công dân, đi để rèn luyện, để trưởng thành”.
Sau khi xuất ngũ, anh Danh Dĩ học nghề lái xe, hiện lái taxi ở Rạch Giá. Người em Danh Khang (22 tuổi) 3 năm liền viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù đang làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh, Khang vẫn đều đặn về địa phương tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe. “Nếu trúng tuyển, tôi sẵn sàng nhập ngũ”, Khang nói.
Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã U Minh Thượng Bùi Chí Linh, năm nay xã tổ chức khám sức khỏe cho 160 công dân, trong đó 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Dù còn khó khăn về sức khỏe, nhất là tình trạng cận thị trong thanh niên nhưng tinh thần chấp hành của thanh niên và sự ủng hộ của gia đình rất cao. Là địa bàn giàu truyền thống cách mạng, người dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho bộ đội, công an”, ông Bùi Chí Linh cho biết.
Về U Minh Thượng, được gặp những con người, những gia đình có con em lên đường nhập ngũ, chúng tôi càng thấu hiểu giá trị của mùa tuyển quân nơi đây. Đó không chỉ là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là sự tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
THU OANH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/mua-tuyen-quan-o-vung-que-anh-hung-a470774.html