Ông Paul Corcoran, người dân ở thành phố Fitchburg của bang Massachusetts (Mỹ) lên kế hoạch mua vé số mở ngày 9/7 của giải Powerball. Ban đầu, ông mua một vé số với 7 lượt chơi. Nhưng sau đó ông tưởng lượt quay cuối cùng đã hết hạn nên chưa đầy 10 phút sau khi mua tấm vé số đầu tiên trong đêm, ông đến một cửa hàng khác mua thêm một tấm vé cũng gồm 7 lượt chơi của giải Powerball, bao gồm ngày mở số mong muốn là 9/7.
Paul Corcoran trúng số với hai tấm vé Powerball trong kỳ quay số ngày 9/7. Ảnh: Xổ số Massachusetts
Theo Xổ số tiểu bang Massachusetts, sự nhầm lẫn đó đã mang đến may mắn bất ngờ cho ông Paul Corcoran. Cả hai tấm vé số Powerball của ông đều có dãy số khớp với 5 quả bóng trắng trong kỳ quay ngày 9/7, đó là các số 5, 9, 25, 28 và 69.
Dãy số của Corcoran chỉ thiếu một con số may mắn Powerball màu đỏ, con số 5, để đạt được giải độc đắc toàn phần. Vì thế, ông Corcoran trúng được 1 triệu USD/vé số và hai lần trở thành triệu phú trong một đêm.
Ông Paul Corcoran đã đến trụ sở Xổ số bang Massachusetts tại Dorchester vào ngày 11/7 để nhận giải thưởng trị giá 2 triệu USD trước thuế.
Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, vị triệu phú cho biết ông có thói quen mua vé số chơi từ trước đó khá lâu. Ông Corcoran cho biết chưa có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng, nhưng "chiến thắng này thật tuyệt".
Powerball cho phép người mua chọn tham gia từ 2 đến tối đa 20 kỳ quay liên tiếp với cùng một tấm vé số.
Cả hai cửa hàng bán vé số trúng thưởng cho ông Corcoran, lần lượt là siêu thị Market Basket ở Fitchburg và một cửa hàng tiện lợi Country Farms ở Leominster, đều nhận được 10.000 USD tiền thưởng.
Hai tấm vé số trên cũng là những tấm vé trúng thưởng 1 triệu USD đầu tiên được bán ra ở Fitchburg và Leominster.
Hoàng Minh (theo CNN)