Nâng bước mầm xanh nơi tâm lũ
Tết năm nay, căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Lý (75 tuổi), ở tổ dân phố Phan Bội Châu, xã Diên Khánh như ấm áp hơn.
Ông Lý sống đơn thân, nhiều năm nay một mình nuôi dưỡng ba đứa cháu. Bi kịch gia đình ập đến cách đây khoảng sáu năm, khi người con trai của ông qua đời sau một biến cố sức khỏe. Không lâu sau đó, con dâu cũng tử nạn vì tai nạn giao thông. Ba đứa trẻ bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ. Từ đó, ông phải gồng mình đứng vai cả cha lẫn mẹ, gánh vác gia đình qua khó nhọc.
Cháu Nguyễn Thị Khánh Ly vui mừng được thượng tá Lê Văn Thọ nhận đỡ đầu hỗ trợ học tập đến hết cấp 3.
Không lương hưu, không thu nhập ổn định, ông Lý mưu sinh chủ yếu bằng nghề giác hơi, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống của bốn ông cháu vì thế luôn chật vật, phải trông cậy thêm vào sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm, mỗi cháu được nhận khoảng 700.000 đồng tiền trợ cấp.
Trong hoàn cảnh ấy, ba đứa cháu của ông Lý vẫn bền bỉ vươn lên. Một cháu vừa tốt nghiệp đại học, một cháu hiện là sinh viên năm nhất. Cháu út Nguyễn Thị Khánh Ly (sinh năm 2014), học sinh lớp 6, Trường Phan Chu Trinh (xã Diên Khánh), nay được Công an xã Diên Khánh nhận đỡ đầu, hỗ trợ mỗi tháng một triệu đồng cho đến khi học hết lớp 12. Khoản hỗ trợ ấy là nguồn động viên để ông yên lòng khi Tết đến, Xuân về.
Mô hình “Con nuôi của công an” tại khu vực Diên Khánh đã hỗ trợ thường xuyên cho nhiều cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Việc nhận đỡ đầu cho cháu Khánh Ly đến với Công an xã Diên Khánh rất tình cờ. Trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11/2025, thượng tá Lê Văn Thọ cùng đồng đội trực tiếp đến nhà ông Lý để cứu hộ khi bốn ông cháu đang bị nước lũ vây ngập. Giữa biển nước mênh mông, cả gia đình được đưa đến nơi an toàn. Sau cuộc cứu hộ ấy, anh Thọ thấu hiểu sau căn nhà nhỏ ấy là những phận đời nhiều mất mát.
Từ lần đó, nhận thấy Khánh Ly thuộc diện cần được hỗ trợ lâu dài để không gián đoạn con đường đến trường, người Trưởng Công an đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an xã khẩn trương hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ, đưa em vào mô hình "Con nuôi - Em nuôi" của đơn vị.
Mô hình "Con nuôi - Em nuôi của Công an" tại Diên Khánh còn in đậm dấu ấn thượng tá Lê Văn Thọ. Từ khi còn làm Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh (cũ), anh Thọ đã quan tâm, chỉ đạo triển khai mô hình này tại nhiều xã, với mong muốn tạo một điểm tựa lâu dài cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sau khi, được phân công về làm Trưởng Công an xã Diên Khánh, anh tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên duy trì mô hình "con nuôi - em nuôi" của công an tại cơ sở. Theo đó, mỗi em được nhận đỡ đầu sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, cho đến khi học hết lớp 12.
Đến nay, mô hình "Con nuôi - Em nuôi của công an" tại khu vực Diên Khánh đã hỗ trợ thường xuyên cho 6 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, lực lượng công an xã đang làm hồ sơ cho thêm 3 cháu và tiếp tục mở rộng vòng tay yêu thương.
"Kình ngư" giữa tâm lũ
Ngày cận Tết Bính Ngọ, con đường trở về xã Diên Khánh vẫn còn in hằn dấu tích của trận lũ dữ. Trên nhiều bức tường nhà, vết bùn khô còn loang lổ, nhưng nhịp sống nơi đây đã dần trở lại. Ven đường, mai vàng, cúc Tết đã được bày trước các ngôi nhà, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về trên vùng đất từng oằn mình trong bão lũ.
Thượng tá Lê Văn Thọ (thứ 2, phải sang) cùng đồng đội đưa người dân xã Diên Khánh khỏi tâm lũ.
Nhắc lại trận lũ giữa tháng 11 năm trước, người trưởng công an 48 tuổi lặng đi trong giây lát. Trong ký ức anh, dòng nước cuộn xiết, những cuộc gọi cầu cứu dồn dập trong đêm, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng mưa, những mái nhà chìm dần trong bóng tối vẫn còn nguyên vẹn.
"Cao trào của trận lũ là đêm 19/11/2025, khi toàn bộ các tuyến đường bị chia cắt, điện tắt, thông tin liên lạc gần như tê liệt, trong khi phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường. Trước tình thế ấy, để có xuồng máy cứu dân, tôi đã đưa ra quyết định bơi gần 2km trong đêm, giữa dòng lũ cuộn xoáy, giữa những hàng rào, cọc nhọn chìm dưới nước, để tiếp cận điểm tập kết xuồng tại khu vực Cầu Lùng. Biết rất nguy hiểm, nhưng những cuộc gọi cầu cứu của người dân cứ thôi thúc. Mình không thể đứng yên", anh Thọ chia sẻ.
Quyết định ấy đã mở ra cơ hội sống cho hàng chục con người. Có xuồng máy, anh cùng lực lượng công an, quân đội xuyên đêm cứu nạn, đưa hơn 80 người là người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn.
Cuối tháng 12/2025, thượng tá Lê Văn Thọ được vinh danh là điển hình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (ngày 27/12/2025), tại đây, mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" theo sáng kiến của anh đã được ghi nhận.
Theo anh Thọ, việc rà soát, nắm chắc và phát huy nguồn lực tại chỗ, như bao nhiêu hộ dân có nhà cao tầng, người có thuyền bè, người giỏi bơi lội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong những giờ đầu khi thiên tai xảy ra.
Nếu người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó và các phương tiện thiết yếu như áo phao, dây cứu hộ thì hoàn toàn có thể tận dụng "thời điểm vàng" (khoảng 5 phút) trước khi nước dâng để hỗ trợ, cứu giúp lẫn nhau ngay khi nước lũ vừa chia cắt. Qua đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước khi lực lượng chuyên trách kịp thời tiếp cận.
Vươn lên từ gian khó, gắn bó với cơ sở
Ngày áp Tết, khi nắng xuân bắt đầu phủ vàng trên những mái nhà từng ngập lũ, với nhiều người dân Diên Khánh được công an cứu trong trận lũ giữa tháng 11 như một ký ức chưa kịp phai. Ít ai biết rằng, bản lĩnh bơi lội và sự gan góc của người chỉ huy Công an xã Diên Khánh đã được hun đúc từ rất sớm.
Thượng tá Lê Văn Thọ sinh ra và lớn lên tại Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, vùng quê nằm bên dòng sông Lam. Mới ba tuổi, anh đã được bố dạy bơi. Tuổi thơ của Thọ gắn liền với nơi những đứa trẻ sớm quen với việc bơi lội để tự bảo vệ mình mỗi mùa mưa lũ.
Trong đợt lũ vừa qua, nhiều trẻ em, người già được Công an xã Diên Khánh đưa đến nơi an toàn.
Học hết phổ thông, năm 1997, Thọ rời quê vào Nha Trang mưu sinh bằng nghề đạp xe ba gác. Những ngày nắng gió, mồ hôi thấm lưng áo, cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn nhưng ước mơ khoác lên mình màu áo công an chưa bao giờ nguội tắt.
Ban ngày lao động kiếm sống, ban đêm anh miệt mài tự học, ôn luyện với quyết tâm đổi thay số phận. Một năm sau, nỗ lực ấy được đền đáp khi anh thi đỗ Trường Trung cấp An ninh (Bộ Công an).
Năm 2000, tốt nghiệp ra trường, anh nhận công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Diên Khánh (cũ). Từ những ngày đầu bám cơ sở, lăn lộn cùng địa bàn, Thọ luôn được đồng đội và người dân đánh giá là cán bộ tận tụy, sâu sát.
Không ngừng học tập, năm 2003 anh tiếp tục theo học Đại học An ninh. Từ Đội phó năm 2008, Đội trưởng giai đoạn 2013 - 2022, đến Phó Công an huyện năm 2023, mỗi vị trí công tác đều in dấu sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm với nhân dân.
Sau đó, anh được điều động giữ chức Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Khánh Hòa. Nhưng đến tháng 7/2025, khi địa phương thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp, thượng tá Lê Văn Thọ đã xung phong trở về cơ sở, nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Diên Khánh, mảnh đất anh gắn bó từ những ngày đầu bước vào ngành.
Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND xã Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết: "Đồng chí Lê Văn Thọ là người luôn sâu sát cơ sở và hết lòng vì nhân dân. Trong đợt lũ lịch sử, là người chỉ huy và trực tiếp không quản hiểm nguy, xông pha để cứu dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Những việc làm của đồng chí để lại hình ảnh rất đẹp, tạo niềm tin trong lòng bà con địa phương".
Tưởng Cao Sơn