Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến Chu Nhật Quang và các bạn trẻ vẽ. Các bạn phải rất yêu lịch sử của người Việt, rất yêu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sơn mài. Đây là một chất liệu rất khó, mà tôi thấy các bạn vẽ tận tụy vô cùng. Tôi đang nghĩ đây là một sự sang trang của các bạn trẻ, mang lại nhiều kỳ vọng mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam”.
Khai mạc triển lãm “Mùa xuân độc lập".
Mỗi bức sơn mài đều ghi dấu của sự tự hào và tri ân sự nghiệp giành lại non sông của cha ông. Phần lớn các bức tranh đều sử dụng không gian đồng hiện, đan cài nhiều thời khắc lịch sử vàng son như các bức “Mùa xuân dân tộc”, “Đất nước thanh bình”, “Dinh Độc lập 30/4/ 1975”, “Vượt Trường Sơn”, “Xuân Lộc ngày 9/4/1975”, “Tọa độ lửa”, “Cây cầu bất khuất”, “Chiến thắng”…
Tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập".
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh trang trọng cắt băng khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Mùa Xuân Độc Lập”.
Hình ảnh Bác Hồ được vẽ nên với cảm xúc ngưỡng vọng với các bức “Nguyễn Ái Quốc”, “Hành trình Nguyễn Ái Quốc”, “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”, “Bác Hồ”, “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”…
Về những bức sơn mài vẽ Bác Hồ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết: "Tác phẩm của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cho tôi cảm giác con người vĩ đại ấy đang sống trong chính những năm tháng này của chúng ta. Đạo đức và tư tưởng của Người đang ngày một lan tỏa trong đời sống đương đại của chúng ta”.
Bức tranh “Hành trình Nguyễn Ái Quốc".
Đề tài lịch sử luôn là thách thức lớn về kiến thức và bút pháp với họa sĩ trẻ nhưng triển lãm “Mùa xuân độc lập” đã thực sự góp phần tạo âm vang trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm giành độc lập, tự do.
Mỹ Hằng