1. Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm 2025, khi người người, nhà nhà đang tất bật quét dọn, sơn phết lại nhà cửa và sắm sửa các vật dụng sinh hoạt gia đình cần thiết nhằm chuẩn bị chào đón năm mới 2026 sắp đến, anh Võ Đình Lân (SN 1994, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) vội vã tìm đến trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM). Anh mang theo niềm vui và lời cảm ơn chân thành gửi đến Ban Chỉ huy (BCH) và các cán bộ chiến sĩ Công an phường vì đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh trong thời khắc cấp bách vừa qua.
Gặp lại đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường (CAP) Đông Hưng Thuận và đồng chí Dương Quốc Thắng, một trong những cán bộ CAP đã trực tiếp giúp đỡ và tận tình hỗ trợ gia đình, anh Lân vui mừng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của gia đình anh khi vừa chào đón đứa con trai chào đời lúc 11 giờ 30 ngày 08/12/2025 (tức sau gần 1 giờ được lực lượng CAP hỗ trợ đưa vợ anh đến Bệnh viện Từ Dũ sinh con).
Sự việc trước đó diễn ra như sau: Ngày 08/12/2025, trên đường đi công tác, CAP Đông Hưng Thuận đã kịp thời hỗ trợ mở đường giao thông đang bị ùn tắc vào giờ cao điểm để đưa vợ chồng anh Võ Đình Lân đến Bệnh viện Từ Dũ trong lúc chị chuyển dạ sinh con. Đó là một việc làm tưởng chừng bình thường nhưng lại vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng CAP nói riêng và CAND nói chung đối với Nhân dân.
CAP nhận thư cảm ơn từ người dân
Hiểu được hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn khi anh làm tài xế xe ôm công nghệ, còn vợ là công nhân, hiện vợ chồng anh còn phải phụng dưỡng, chăm sóc người cha già yếu tại gia đình ở xã Bà Điểm, BCH CAP đã gửi tặng gia đình anh Lân một phần quà nhỏ như lời chúc mừng thành viên mới, đồng thời động viên vợ chồng anh tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt để xây dựng gia đình đầm ấm, phát triển. Anh Lân nhận món quà trong sự nghẹn ngào, xúc động và bất ngờ trước sự gần gũi của lực lượng CAP. Và chính niềm xúc động ấy cũng làm ấm lòng những cán bộ chiến sĩ CAP với suy nghĩ: Mỗi nghĩa cử, hành động dù nhỏ, đều có thể mang lại niềm tin và sự trân quý. Mỗi sự giúp đỡ, dù thầm lặng, đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND…
2. Mặc dù sự việc hỗ trợ, giúp người đánh rơi tìm lại được tài sản đã trôi qua khoảng hơn 2 tháng, nhưng đối với người trong cuộc, dường như đó là câu chuyện chỉ mới xảy ra từ ngày hôm qua. Trò chuyện cùng phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, anh Nguyễn Đức Gia Bảo (SN 2006, quê ở tỉnh Đắc Lắc, hiện là nhân viên giao hàng siêu tốc tại phường Thủ Đức, TPHCM) xúc động kể lại câu chuyện hết sức cảm động mà anh được trực tiếp nếm trải.
Đêm 30/10/2025, dưới cơn mưa nặng hạt như trút nước, những con đường trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận vắng bóng người qua lại, anh Bảo bất ngờ tìm đến trụ sở CAP trong tâm trạng đầy lo lắng. Anh trình bày vụ việc như sau: Trước đó không lâu, trên đường đi giao hàng trên đoạn đường Trường Chinh - Phan Văn Hớn, anh đã sơ ý đánh rơi ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S22 (trị giá gần 10 triệu đồng). Với người khác, đó có thể chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, nhưng với anh Bảo, một thanh niên trẻ rời quê lên TPHCM học tập và mưu sinh thì đó là thứ tài sản vô cùng quý giá. Nó là “người bạn đồng hành” hỗ trợ đắc lực trong việc học và công việc giao hàng hằng ngày của anh. Chiếc điện thoại ấy là thành quả của biết bao tháng ngày làm việc không quản nắng mưa, là món quà mà anh dành dụm suốt một thời gian dài để phục vụ việc học, cũng là công cụ giúp anh liên lạc, nhận đơn hàng, kiếm thêm thu nhập để gửi về phụ giúp ba mẹ đang lao động vất vả nơi quê nhà để nuôi em trai ăn học...
Tiếp nhận tin báo, cán bộ trực ban CAP đã ân cần, chăm chú lắng nghe anh Bảo trình bày, đồng thời động viên, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh. BCH CAP Đông Hưng Thuận ngay lập tức đã chỉ đạo tổ công tác 363 và lực lượng phản ứng nhanh triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Dưới màn mưa nặng hạt, các cán bộ, chiến sĩ CAP được giao nhiệm vụ âm thầm rà soát khu vực anh Bảo trình báo, kiểm tra lại các điểm dừng, đoạn đường có khả năng xảy ra việc rơi tài sản để hỗ trợ, nhằm giúp tìm lại chiếc điện thoại bị đánh rơi...
Anh Võ Đình Lân đến CAP để cảm ơn vì những việc làm thiết thực
Với tinh thần trách nhiệm cao, đến sáng 01/11/2025, cùng sự hỗ trợ của quần chúng Nhân dân, CAP Đông Hưng Thuận đã liên hệ được với người nhặt được chiếc điện thoại, đồng thời tiến hành xác minh và nhanh chóng trao lại tài sản bị đánh rơi cho anh Bảo. Nhận lại chiếc điện thoại trong tay, anh Bảo xúc động nghẹn lời, chia sẻ: “Em thật sự không nghĩ mình có thể tìm lại được tài sản đánh mất trong hoàn cảnh như vậy. Em vô cùng cảm ơn các anh CAP đã nhiệt tình quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ em tìm lại được tài sản…”.
3. Thêm một câu chuyện xúc động khác được Đại úy Vũ Văn Giáp - cán bộ chiến sĩ trật tự cơ động CAP Đông Hưng Thuận chia sẻ. Sự việc như sau: Khoảng 20 giờ ngày 06/11/2025, khi đang làm nhiệm vụ trực ban tại trụ sở CAP, đồng chí Giáp thấy một người đàn ông ăn mặc lam lũ, trên tay bồng 1 bé trai khoảng hơn 3 tuổi đang trong tình trạng hôn mê, tay chân co giật liên tục. Đi cùng còn có 1 phụ nữ lớn tuổi với dáng vẻ gấp gáp, lo sợ. Cả hai cho biết, cháu bé đang lên cơn sốt, co giật, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên họ đến để nhờ lực lượng CAP hỗ trợ phương tiện đưa đi cấp cứu… Thấy sự việc cấp bách, đồng chí Giáp đã báo cáo Ban chỉ huy và nhanh chóng được chấp thuận hỗ trợ phương tiện đưa cháu bé đi cấp cứu. Lập tức, anh cùng 1 đồng chí An ninh cơ sở điều khiển xe ôtô đặc chủng hỗ trợ đưa cháu bé cùng người thân đến Bệnh viện 175 cấp cứu. Do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cháu bé nhanh chóng được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, dần tỉnh lại và qua cơn nguy hiểm. Lúc này, đồng chí Giáp mới an tâm lái xe trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực ban, trực chiến…
Vụ việc vừa kể thêm một lần nữa khắc họa rõ nét tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an phường. Không chỉ bảo đảm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, các chiến sĩ CAP Đông Hưng Thuận còn luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần củng cố và lan tỏa niềm tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân với lực lượng Công an. Đó cũng là tinh thần cốt lõi của phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất do Bộ Công an triển khai và mô hình 3 trong 1: “Lắng nghe - Tuyên truyền - Giúp đỡ” do Bộ Công an phát động. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy nhân văn như thế, CAP Đông Hưng Thuận đã tiếp tục khẳng định phương châm hành động: Lắng nghe - Đồng hành - Hỗ trợ người dân, xây dựng niềm tin xã hội bằng những hành động thực chất, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Nguyễn Hiếu