'Mục Quang - The Gaze' tái hiện di sản nghệ thuật Lê Công Thành

'Mục Quang - The Gaze' tái hiện di sản nghệ thuật Lê Công Thành
2 giờ trướcBài gốc
Chiều 2/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm “Mục quang – The Gaze”, tôn vinh di sản của cố điêu khắc gia - họa sĩ Lê Công Thành (1932-2019).
Triển lãm trưng bày một phần gia tài nghệ thuật đồ sộ của ông với 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay, uốn cắt kim loại.
Các đại biểu đến tham dự và cắt băng khai mạc trưng bày những tác phẩm điêu khắc, hội họa của cố điêu khắc gia - họa sĩ Lê Công Thành.
Sự kiện được thực hiện bởi HAKIO-Let’s Art như một lời tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của người nghệ sĩ tài hoa, đồng thời hướng tới chào mừng 51 năm ngày Thống nhất đất nước, tạo nên sự giao thoa ý nghĩa giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử.
Những nét họa hiện lên không chỉ là hình dung của một con người, mà là nơi hội tụ của ký ức, đối thoại và những rung động rất riêng mà người nghệ sĩ đã giữ lại trong ánh nhìn của mình.
Với Lê Công Thành, điêu khắc không bắt đầu từ vật liệu, mà bắt đầu từ một “ánh nhìn”. Mỗi khi trong ông hình thành một ý niệm mới cho tác phẩm, ông thường nặn tay bằng đất, cắt uốn từ miếng kim loại, tạo hình từ hòn cuội, đá vụn… hoặc phác họa lại bằng nét vẽ như một cách giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của cảm xúc trước khi nó trở thành hình khối vĩnh cửu. Chính những bản nặn, uốn, cắt hay phác thảo ấy là nơi ta thấy rõ nhất dòng chảy sáng tạo nguyên sơ, trực diện và không che giấu.
“Mục Quang – The Gaze” mời các tín đồ yêu nghệ thuật tham gia vào hành trình đi qua những ánh nhìn – nơi người xem có thể bắt gặp chính mình trong đó: khi gần gũi, khi xa xăm, khi dịu dàng, khi gai góc. Mỗi tác phẩm là một điểm dừng của cảm xúc, một lát cắt của thời gian, được lưu giữ qua bàn tay và tâm tưởng của người nghệ sĩ.
Mục Quang - The Gaze giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của ông, bao gồm 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.
Triển lãm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất của Lê Công Thành (28/03/2019) đồng thời hướng tới chào mừng 41 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) như một sự giao thoa giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử, nơi những ánh nhìn riêng tư cũng hòa vào một thời đại rộng lớn hơn.
Với tất cả sự trân quý và lòng kính ngưỡng, HAKIO-Let’s Art thực hiện triển lãm này như một lời tri ân tới người nghệ sĩ đã dành cả đời để quan sát, để cảm, và để lại cho đời những ánh nhìn không thể lãng quên.
Về Lê Công Thành và "MỤC QUANG - THE GAZE"
- Lê Công Thành là một trong những nhà điêu khắc đặc biệt của Việt Nam - người đã dành trọn đời mình để truy tìm cái Đẹp. Với ông, nghệ thuật không phải là đích đến, mà là con đường để chạm tới bản chất sâu kín của đời sống.
Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội MT Việt Nam đã viết: “Lê Công Thành có một sự nghiệp điêu khắc đồ sộ và phong cách sáng tác độc lập. Ông được giới trong nghề tôn là “vị thần cai quản của phái đẹp” với số lượng đồ sộ các tác phẩm về người phụ nữ Việt Nam.”
Hình tượng trung tâm trong sáng tác của ông là người đàn bà. Không chỉ là cơ thể, mà là nguồn cội của sự sống, là sức mạnh nguyên sơ và vĩnh cửu. Qua những khối hình đầy nội lực, ông không miêu tả mà khai mở một vẻ đẹp vừa trần trụi vừa thiêng liêng, vừa mang đậm hồn Việt. Lê Công Thành bước qua những rào cản định kiến, chạm đến vùng sâu nhất của bản năng và văn hóa, nơi phồn thực trở thành triết lý về sự ra đời. “Cửa bất nhã” ko còn là nơi để sinh nở đơn thuần mà với ông đó là nơi thiêng liêng, là nơi bắt đầu của mọi sự sống và tái sinh.
Một lần Lê Công Thành cùng vợ - họa sỹ Kim Thái đến thăm vườn nhà nữ nghệ sĩ điêu khắc Lập Phương, trong loang loáng ánh nắng, len lỏi qua những bộ tượng tấm mỏng cao lớn của ông, Lê Công Thành trầm ngâm đọc thơ của mình: “ Về già tôi sẽ không là người ngồi canh đền đài họ tộc. Mà chỉ ngồi cạnh bên em.
Đặt bàn tay mình lên nơi chốn ấy. Nơi chốn đã sinh ra tôi. Và một lần nữa tôi lại bước vào đời. Ông đã dành cả đời mình để “tri ân” đến tận cùng, gần như thành nghi lễ để ngợi ca “người mẹ” cũng là tôn vinh người phụ nữ. Bởi nếu không có “nơi chốn ấy” thì không có ông, không có chúng ta, và cũng không có cả thế giới này.
PV
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/muc-quang-the-gaze-tai-hien-di-san-nghe-thuat-le-cong-thanh-a32591.html