Theo đơn kiện, vào năm 1998, khi đó Miller mới 19 tuổi, đã lợi dụng cô gái, chỉ được biết đến với cái tên “Jane Doe”, trong một lớp học Chủ nhật tại nhà thờ All Nations của cha mình. Cô gái, khi đó vẫn là một thiếu nữ chưa có kinh nghiệm tình dục, bị Miller dụ dỗ vào văn phòng của cha ông ta, sau đó bị ép ra ngoài và cưỡng hiếp ngay trên chiếc xe tải của Miller.
Không chỉ dừng lại ở đó, vào năm 2023, Miller lại gặp lại cô gái này trong một chuyến đi đến Myrtle Beach. Trong cuộc gặp gỡ này, Miller đã ôm cô gái và đột ngột thọc tay vào quần cô, sờ vào bộ phận sinh dục mà không có sự đồng ý của cô. Sau hành động này, Miller còn tìm cách biện minh cho hành vi của mình bằng một câu Kinh Thánh, nói rằng: “Không có người đàn ông nào mà không có tội và cám dỗ. Chúa hiểu điều đó.”
John Paul Miller. (Ảnh: Sở Cảnh sát Myrtle Beach)
Đơn kiện không chỉ nhắm vào hành vi của mục sư Miller mà còn chỉ trích các nhà thờ nơi ông ta từng công tác. Cụ thể, cả hai nhà thờ All Nations và Solid Rock Church đều bị cáo buộc đã che đậy những hành vi lạm dụng tình dục của Miller trong suốt nhiều năm qua. Đơn kiện khẳng định rằng nhà thờ Solid Rock, nơi Miller làm mục sư, đã trở thành “sân chơi tình dục” của ông ta, nơi ông có thể thực hiện các hành vi sai trái mà không gặp phải sự phát hiện nào.
Sau khi nghe tin về cái chết của Mica Miller, vợ mục sư Miller, nạn nhân trong vụ kiện cho biết cô cảm thấy “vô cùng hối hận” vì không lên tiếng sớm hơn để ngừng lại những hành vi lạm dụng của mục sư Miller. Cô nói rằng cô đã nghe nói về nhiều nạn nhân khác của Miller và hy vọng rằng việc công khai vụ kiện này sẽ giúp ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
Cô cũng chia sẻ rằng việc biết về cái chết của Mica Miller khiến cô cảm thấy có trách nhiệm hơn khi phải làm rõ sự thật về những gì đã xảy ra. Cô hy vọng rằng vụ kiện sẽ giúp bảo vệ những nạn nhân khác và đưa Miller ra ánh sáng.
John Paul Miller và Mica Miller. (Ảnh: Facebook)
Vụ tự sát của Mica Miller, vợ của mục sư Miller, đã gây chấn động và làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận. Mica đã qua đời vào tháng 4 năm 2024, chỉ vài ngày sau khi trao đơn ly hôn cho chồng. Trước khi tự sát, Mica đã liên tục liên lạc với cảnh sát, tố cáo hành vi lạm dụng của chồng, trong đó có việc Miller đã “đào tạo” cô từ khi cô còn là thiếu niên. Tuy nhiên, mục sư Miller đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng vợ mình mắc bệnh tâm thần và từng nhiều lần tự sát trước đó.
Mặc dù vụ kiện lạm dụng tình dục này đang gây xôn xao, mục sư Miller đã mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của ông từ chối bình luận về vụ kiện khi được các phương tiện truyền thông địa phương liên hệ. Tuy nhiên, sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt khi có sự kết hợp với cái chết bí ẩn của vợ ông.
Gia đình nạn nhân hy vọng rằng vụ kiện này sẽ đưa sự thật ra ánh sáng và giúp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi sai trái của Miller. Họ mong muốn việc công khai vụ kiện sẽ giúp bảo vệ những nạn nhân khác trong tương lai, đặc biệt là trong các tổ chức tôn giáo nơi mà sự an toàn và bảo vệ cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu.
Ngọc Bảo (Theo NYPost)