Mùng 3 Tết thầy

Mùng 3 Tết thầy
2 giờ trướcBài gốc
Trong xã hội hiện đại, dù hình ảnh người thầy có nhiều thay đổi so với thời phong kiến nhưng đúng như nhận định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, dù ở thời đại nào, nghề dạy học vẫn là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh người thầy rất được coi trọng, chỉ sau cha mẹ.
Bắc Ninh là vùng địa linh nhân kiệt với truyền thống hiếu học và khoa bảng nổi danh khắp nước Nam thì hình ảnh người thầy giáo và nghề dạy học càng thiêng liêng cao quý. Dịp áp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thầy, cô Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên (phường Võ Cường) lại háo hức đến chúc tết sớm nhà giáo Đỗ Thành Ý, nguyên Hiệu trưởng từ năm 1981 đến năm 2000. Ở tuổi 86, thầy Ý vẫn khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường, ông xúc động: “Tôi về hưu đã hơn ¼ thế kỷ mà vẫn được đồng nghiệp và học trò nhớ đến, tri ân. Nếu ngược dòng thời gian, được trở lại thanh xuân, chắc chắn tôi vẫn chọn nghề dạy học”.
Cán bộ, giáo viên Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên chúc Tết thầy Đỗ Thành Ý tại nhà riêng.
Cô giáo Ngô Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng và là học sinh cũ của thầy Đỗ Thành Ý tâm sự: “Thầy Ý là người vô cùng đáng kính, nghỉ hưu nhưng vẫn dõi theo và đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng để trường luôn vững vàng vị thế điển hình ngành Giáo dục Bắc Ninh. Đặc biệt, thầy là người góp công lớn tìm ra năm sinh cho Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên để năm 2026 này sẽ trọng thể kỷ niệm 105 năm thành lập trường và 80 năm mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên”.
Cùng với Tết cha, Tết mẹ thì Tết thầy chính là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, trong buổi học cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 (tức 13/2/2026), biết thầy Nguyễn Sỹ Đắc – Phó Hiệu trưởng bận họp, em Nguyễn Ngọc Khánh lớp 11A02 và mấy người bạn vẫn nán chờ bằng được để tặng hoa thầy trước khi nghỉ tết. Ngọc Khánh chia sẻ: “Thầy Đắc không trực tiếp dạy chúng em nhưng trong các buổi ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thầy luôn là người truyền cảm hứng và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức đến chúng em. Đây không đơn giản là người thầy mà còn là người cha, người ông mà chúng em vô cùng kính trọng”. Thầy Nguyễn Sỹ Đắc sinh năm 1952, là cựu chiến binh thời chống Mỹ. Ông gắn bó với ngôi trường ngoài công lập này đã hơn 20 năm, dù không trực tiếp đứng lớp nhưng ông luôn là điểm tựa tinh thần bằng những câu chuyện tâm tình, cuốn hút mang tính truyền cảm hứng dạy tốt, học tốt đến đông đảo đồng nghiệp và các học sinh thân yêu. Chiều muộn 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ, giữa sân trường, các em học sinh lớp 11A02 như ấm áp hơn trong vòng tay người thầy giáo già từng được tôi rèn qua bao năm binh lửa trong kháng chiến.
Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tặng hoa thầy Nguyễn Sỹ Đắc sau buổi học cuối cùng của năm Ất Tỵ (ngày 13/2/2026).
Chiều 16/2/2026 (tức chiều 30 tết), cô Võ Thị Việt đang lúi húi bên mâm cơm cúng gia tiên thì chuông điện thoại reo, đầu dây là Trịnh Anh Thơ, cô học trò nhỏ năm nào, nay là sinh viên năm ba Đại học Y Hải Phòng: “Cô ơi, trưa mùng 3 Tết con lại lên thăm cô và cô lại cho chúng con ăn bánh chưng nhé ạ?” – “Ừ, cảm ơn con, cô chờ nhé!”. Cô Việt dường như vui và khỏe hơn khi nghĩ về cô học trò nhỏ những năm chủ nhiệm lớp Anh Thơ ở Trường Trung học cơ sở Hòa Long (phường Kinh Bắc). Cô Việt kể, Anh Thơ học giỏi và sống rất tình cảm, nhiều lần thủ thỉ với cô về ước mơ trở thành bác sĩ. Cô không chỉ động viên mà còn quan tâm hướng nghiệp Anh Thơ nên thi trường nào cho vừa sức. Ba năm học ngành y, Anh Thơ nhận thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn. Nhiều năm nay, cứ mùng 3 Tết là em lại rủ thêm mấy đứa bạn cùng lớp đến thăm và ăn tết với gia đình cô. “Trước khi dừng lời, nó còn bảo, cô ơi bây giờ con xin phép không gọi bằng cô mà gọi bằng u cho tình cảm, được không ạ?” – Cô Võ Thị Việt bật cười kể lại.
Luôn hết lòng vì học sinh thân yêu nên những dịp lễ tết, ngôi nhà nhỏ của cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên chuyên Lịch sử - Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh lại đầy ắp tiếng cười của các cô, cậu học sinh. Có em gọi cô là cô, có em thì kêu cô là u nhưng hết thảy đều xưng con như người nhà. Áp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều học sinh cũ nay đã có gia đình và công việc ổn định còn mang cả con đến thăm cô Phương Thảo. “Đó là niềm hạnh phúc, là phước báu của nghề đó ạ.” – Cô Phương Thảo xúc động nói.
Học sinh cũ đưa cả con đến thăm cô Nguyễn Phương Thảo - Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.
Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh người thầy rất được coi trọng chỉ sau cha mẹ, với quan niệm “Không thầy đố mày làm nên”. Câu tục ngữ “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là sự thể hiện lòng biết ơn những người đã có công sinh thành và dạy dỗ mình.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh tặng quà đồng nghiệp hoàn cảnh khó khăn Trường Trung học phổ thông Giáp Hải.
Trong xã hội hiện đại, nhiều nghi thức dịp lễ, tết cũng cần có những thay đổi cho phù hợp nhịp sống hối hả nhưng tình cảm và lòng biết ơn người sinh thành, dạy dỗ thì vẫn phải được nhắc nhớ, trao truyền vì đó là nét đẹp, là tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn và quan trọng nhất của người Việt, bởi thế đây chính là cơ hội tuyệt vời để lớp lớp học trò thể hiện lòng biết ơn những người đã có công dạy dỗ ta nên người…
Sau sáp nhập, ngành Giáo dục Bắc Ninh có hơn 46,3 nghìn cán bộ, nhà giáo. Chất lượng đội ngũ nhìn chung rất tốt (tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm 97,4%, nhiều chỉ số giáo dục của Bắc Ninh tiếp tục trong nhóm dẫn đầu toàn quốc, đặc biệt là kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế…
Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Giáo dục Bắc Ninh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng những đồng nghiệp hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, trách nhiệm và phát triển.
Thanh Tú
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/mung-3-tet-thay-postid439478.bbg