Sau thành công của Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh đang trở thành một trong những gương mặt nữ được chú ý của màn ảnh Việt. Từ vai Hồng, cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, nữ diễn viên bước ra khỏi hình ảnh "quen mặt nhưng chưa bùng nổ" để tiến gần hơn với khán giả đại chúng. Nhân vật của Lê Hạ Anh trong Mưa Đỏ có thời lượng vừa phải nhưng đủ tạo dư âm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất tiết chế và tuyến tình cảm mềm mại giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt.
Niềm vui với Lê Hạ Anh chưa dừng lại ở hiệu ứng hậu Mưa Đỏ. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại lễ khai máy dự án Tây Sơn Thất Hổ Tướng: Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng khiến khán giả chú ý. Trong loạt ảnh hậu trường, ê-kíp có mặt tại phim trường, không khí khai máy mang màu sắc dã sử rõ nét với bối cảnh thành lũy, trang phục đoàn phim và poster lớn của dự án.
Hình ảnh Lê Hạ Anh tại lễ khai máy Tây Sơn Thất Hổ Tướng nhanh chóng gây bàn luận trên mạng xã hội.
Tây Sơn Thất Hổ Tướng được giới thiệu là phim điện ảnh dã sử - hành động, mở đầu cho chuỗi tác phẩm về bảy vị tướng kiệt xuất dưới trướng Hoàng đế Quang Trung. Phần đầu xoay quanh danh tướng Lý Văn Bưu, người nổi tiếng với tài cung thuật và được gọi là "Kỳ Nam cung thủ". Dự án chính thức khai máy ngày 20/5/2026 tại Gia Lai, do TEMC Cinema cùng ê-kíp sản xuất thực hiện.
Trong phim, Lê Hạ Anh đảm nhận vai Thứ phi Diệp Tư. Đây là nhân vật được mô tả có nét ma mị, thông minh, giữ vai trò quan sát những biến động trong cung và cung cấp manh mối quan trọng cho tuyến điều tra của Lý Văn Bưu. Việc nữ diễn viên góp mặt trong một dự án có quy mô, màu sắc lịch sử và nhiều yếu tố hành động cho thấy các nhà làm phim đang nhìn Lê Hạ Anh ở một biên độ rộng hơn sau Mưa Đỏ.
Tây Sơn Thất Hổ Tướng đánh dấu bước thử sức mới của Lê Hạ Anh với dòng phim dã sử - hành động.
Đáng chú ý, Tây Sơn Thất Hổ Tướng quy tụ dàn diễn viên khá mạnh như Hiếu Nguyễn, Doãn Quốc Đam, NSND Trần Nhượng, Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Tùng Yuki… Bối cảnh phim được dựng tại khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba, nơi gắn với không khí đất võ và tinh thần Tây Sơn. Đây là lựa chọn đáng chú ý khi phim Việt thời gian gần đây đang có nhiều tín hiệu trở lại với chất liệu lịch sử, chiến tranh và văn hóa dân tộc.
Trước Tây Sơn Thất Hổ Tướng, Lê Hạ Anh cũng đã xác nhận tham gia Lên Hương, dự án điện ảnh của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh đời sống những người lao động bình dị, đặt trong câu chuyện về nghề truyền thống, tình thân và những lựa chọn khó khăn trong guồng quay mưu sinh. Lê Hạ Anh cho biết nhân vật lần này mới mẻ, có nhiều đất diễn và là cơ hội để cô đáp lại kỳ vọng của khán giả sau Mưa Đỏ.
Sau Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh đáng chú ý.
Hai dự án mới đi theo hai hướng rất khác nhau. Lên Hương có màu đời thường, gần gũi, thiên về cảm xúc gia đình; còn Tây Sơn Thất Hổ Tướng lại là thử thách ở dòng phim dã sử, hành động, đòi hỏi tạo hình, khí chất và khả năng hòa vào bối cảnh lớn. Với một diễn viên từng đi qua hơn 10 năm làm nghề, đây là tín hiệu đáng mừng: Lê Hạ Anh đang có cơ hội thoát khỏi vùng an toàn và bước vào những vai diễn nhiều trọng lượng hơn.
Điều khiến khán giả mừng cho nữ diễn viên nằm ở chỗ cô không bùng lên bằng ồn ào, mà bằng quá trình tích lũy chậm rãi. Từ truyền hình, điện ảnh thương mại đến phim chiến tranh, Lê Hạ Anh từng có nhiều vai diễn nhưng chưa thật sự chạm đến độ phủ lớn. Mưa Đỏ giống như cú mở khóa, giúp khán giả nhìn lại hành trình của cô và tạo đà cho các cơ hội mới.
Với nhan sắc, diễn xuất và loạt dự án mới, Lê Hạ Anh đang bước vào giai đoạn đáng chờ đợi nhất sự nghiệp.
Ở thời điểm hiện tại, Lê Hạ Anh đang có lợi thế lớn: nhan sắc được chú ý, diễn xuất bắt đầu được công nhận và lịch trình điện ảnh liên tục nối tiếp. Nếu Lên Hương giúp cô tiếp cận khán giả bằng câu chuyện gia đình giàu cảm xúc, thì Tây Sơn Thất Hổ Tướng có thể là bước thử sức quan trọng ở dòng phim quy mô hơn. Sau nhiều năm âm thầm, Lê Hạ Anh đang bước vào giai đoạn đáng chờ đợi nhất sự nghiệp.
Ngọc Hân