Đơn vị thi công "mượn" đường nhưng sau khi hoàn trả thì chưa đáp ứng như kỳ vọng.
Quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã "mượn" một số tuyến đường trên địa bàn xã Gia Hanh để làm đường công vụ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án, các đơn vị đã tiến hành hoàn trả nhưng lại không được như cam kết ban đầu, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Ghi nhận thực tế cho thấy, tuyến đường ĐH32 dài hơn 3km qua địa bàn 4 thôn Bình Sơn, Nghĩa Sơn, Bắc Trung Sơn và Nhân Phong của xã Gia Hanh hiện mặt đường nham nhở, bong tróc, trơn trượt khi mưa, bụi mù khi nắng… Đáng nói, đây không phải là tuyến đường đang xây dựng, mà là hiện trạng đã được nhà thầu thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn trả sau khi dự án hoàn thành.
Theo phản ánh của người dân, ĐH32 trước đây là tuyến đường được thảm nhựa, nhưng sau khi hoàn trả chỉ là một lớp đá mạt trên mặt đường không được kết dính, nhanh chóng bong trôi sau thời gian ngắn sử dụng, biến mặt đường thành nhiều bẫy trơn trượt.
Lớp đá dăm nhỏ phủ kín mặt đường đã biến tuyến ĐH32 thành “bẫy trơn trượt”, đặc biệt là vào khi trời mưa. Chỉ cần một phút thiếu quan sát hoặc không làm chủ tay lái, người tham gia giao thông có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào.
Hiện trạng tuyến đường trước và sau khi nhà thầu “mượn” để thi công dự án.
Không chỉ nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tình trạng bụi kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các hộ dân sinh sống dọc tuyến, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Ông Nguyễn Sỹ Mậu - thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh bày tỏ bức xúc: “Trước đây con đường đẹp, không có bụi bặm. Tuy nhiên, sau khi đơn vị thi công mượn đường công vụ rồi trả lại thì chúng tôi luôn canh cánh nỗi lo. Bởi họ không trả lại hiện trạng lúc ban đầu, mà là con đường nhiều đá dăm, không kết dính giữa các lớp đá nên đầy bụi bặm, nguy hiểm”.
Dọc tuyến đường là những lớp đá dăm lởm chởm.
Bà Nguyễn Thị Hà - thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh cho biết: “Những ngày trời nắng, xe cộ chạy khiến bụi bay mù mịt. Mỗi ngày phải tưới 3-4 lần mới đỡ bụi. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời”.
Ông Nguyễn Viết Vịnh - thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh chia sẻ thêm: “Việc thi công dự án trọng điểm quốc gia Nhân dân chúng tôi đều đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, cũng mong nhà thầu khi hoàn trả đường cần trả đúng hiện trạng ban đầu để việc đi lại của người dân chúng tôi được thuận tiện hơn”.
Trước thực trạng này, người dân đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên chính quyền các cấp mong được xử lý nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Lượng phương tiện qua lại đông đúc nên hiện trạng tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Làm việc với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND xã Gia Hanh cho biết, từ tháng 6/2023, Ban Quản lý Dự án Thăng Long và các nhà thầu “mượn" đường phục vụ thi công dự án. Đến giữa tháng 10/2025 thì đơn vị hoàn trả đường xong.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết: “Trước khi mượn đường, các đơn vị thi công đã có văn bản cam kết hoàn trả. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn trả tuyến ĐH32, địa phương không được thông báo về hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Chỉ đến khi công việc hoàn thành, xã mới ghi nhận hiện trạng thực tế – và theo quan sát bằng mắt thường, nhận thấy mặt đường chưa đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông”.
Cũng theo chính quyền địa phương, đơn vị này đã 3 lần có văn bản kiến nghị đến Ban Quản lý Dự án Thăng Long là chủ đầu tư. Mặc dù đã nhận được phúc đáp từ phía đơn vị này, nhưng chưa được như kỳ vọng của người dân.
UBND xã Gia Hanh đã nhiều lần có văn bản kiến nghị đến Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Ban Quản lý Dự án Thăng Long.
Ông Đặng Anh Tuấn cho biết thêm: “Trước thực tế này, chính quyền địa phương đã 2 lần gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án Thăng Long. Đơn vị có về kiểm tra, nhưng chưa nhận được câu trả lời như kỳ vọng. UBND xã tiếp tục đề nghị Sở Xây dựng và chủ đầu tư tiếp tục có phương án để nhằm đảm bảo tuyến đường đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông”.
Video: Tuyến đường được hoàn trả chưa đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.
Ngọc Khánh
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/muon-duong-cong-vu-hoan-tra-noi-lo-post301810.html