Các tập thơ thiếu nhi được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành dịp Ngày thơ Việt Nam.
Đó là các tuyển tập thơ: "Đỗ trắng, đỗ đen" (Phạm Hổ), "Viết trên lá mới" (Lê Minh Quốc), "Cháu là cổ tích" (Đoàn Vị Thượng), "Chú dế đêm trăng" (Mai Quyên), "Hạt bắp vỗ tay" (Nguyễn Thánh Ngã), "Trắng mây tóc mẹ" (Trương Anh Tú), "Một cái ôm thật to" (Hoàng Ngọc Diệp)...
Tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản lần thứ 48 với minh họa mới gần gũi, mộc mạc, đậm chất đồng quê của họa sĩ Phan Hà.
"Đỗ trắng, đỗ đen" là tuyển tập thơ của nhà thơ Phạm Hổ - một tác giả thân thuộc với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Lấy cảm hứng từ bài thơ "Câu chuyện ngày xưa": "Ngày xửa ngày xưa/ Có ông Trình Tử/ Dùng hai cái hũ/ Và hai loại đỗ/ Để tự rèn mình", tập thơ tuyển chọn những bài thơ giản dị, ý nghĩa dành cho các em nhỏ, khuyến khích các bé làm thêm điều hay, sửa điều chưa hay trong từng việc làm nhỏ mỗi ngày.
Mỗi tác phẩm mang một sắc màu, giọng điệu riêng.
Tập thơ "Viết trên lá mới" của nhà thơ Lê Minh Quốc chắt chiu từ tình yêu dành cho cô con gái nhỏ, là món quà cuộc đời anh muốn trao tặng cho con. "Âm thanh ngân réo rắt/ Như suối reo thầm thì/ Bầy se sẻ ùa đến/ Nào chúng mình cùng thi".
Những câu thơ tươi tắn, sống động sẽ dẫn dắt bạn đọc nhỏ tuổi qua nhiều cung bậc cảm xúc, mở ra thế giới đẹp đẽ, đầy ắp thanh âm trong veo. Đọc thơ cùng bé, đôi mắt ta cũng hóa thơ trẻ khi nhìn ngắm vạn vật xung quanh.
Thế giới của trẻ thơ là xứ sở nghìn lẻ một chuyện kể. Nơi trái ớt hóa nụ cười, mặt trăng là trái thị, dấu hỏi thành ông lão khom lưng, vịt bầu cũng đi học, còn nắng thì mê chơi lò cò… Tập thơ "Cháu là cổ tích" của nhà thơ Đoàn Vị Thượng chứa đầy những câu chuyện nhỏ xinh, hóm hỉnh và bay bổng.
"Bà ơi! Ông Trăng vàng/ Cũng hệt như trái thị/ Cô Tấm đâu bà nhỉ/ Cô có ngồi trong trăng?". Nghe hết một chuyện, ta càng háo hức muốn nghe chuyện tiếp theo. Và khi khép lại câu chuyện sau cùng, ta thấy mình hạnh phúc như được lim dim trong lời ru yên ả và tình thương dịu ngọt. Tuổi thơ tuyệt vời đến thế vì tuổi thơ là câu chuyện thần tiên đẹp nhất trên đời.
Tủ sách Văn học trong nhà trường là nguồn ngữ liệu quan trọng.
"Chú dế đêm trăng" là những cung bậc cảm xúc của một em bé tràn đầy yêu thương, luôn quan sát thế giới bằng đôi mắt trong veo. Lật mở quyển sách xinh xắn này, đọc từng câu thơ đáng yêu, bạn sẽ được ngắm vạn vật qua mắt nhìn bay bổng của trẻ thơ.
"Bé ngồi sau khung cửa/ Trông giọt ngọc bên hiên/ Soi bông mây trắng muốt/ Long lanh đôi mắt huyền". Thiên nhiên, tình yêu và hạnh phúc luôn ở quanh ta. Không cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn qua khung cửa sổ, ngước lên vòm trời, thủ thỉ với mẹ cha trong vòng tay ấm, bé sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Ai cũng có nơi chốn để quay về, đó là quê hương của riêng mình. Ai cũng có khoảng thời gian trong đời để ước mong trở lại, đó là tuổi thơ yêu dấu. Hãy cùng lật mở từng trang thơ "Hạt bắp vỗ tay" và bắt đầu hành trình khám phá một miền tuổi thơ kì thú bạn nhé. "Con chim bay xa/ Nhờ đôi cánh mở/ Cánh hoa mới nở/ Tỏa hương ngọt ngào/ Con người yêu nhau/ Mở ra lòng tốt".
Tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của nhà thơ Trần Đăng Khoa được tái bản lần thứ 48.
Tuổi thơ là kho tàng vô giá của tâm hồn. Ở đó bé được ùa vào lòng ông bà cha mẹ, chơi đùa cùng các con vật đáng yêu, sống với thanh âm trong trẻo và cảnh sắc tươi đẹp của xứ sở. Những điều ấy càng tuyệt vời hơn trong khung cảnh vùng đất Tây Nguyên độc đáo, với tiếng khèn lá và tiếng đàn t’rưng, với nhà sàn và buôn làng, với ánh mắt cha mẹ dõi theo bé băng qua rừng núi để đi học...
"Con là mặt trời nhỏ/ Thức trong mẹ mỗi ngày/ Nơi bình minh con tới/ Bao chân trời mê say". Với những vần thơ trong trẻo, tập thơ "Trắng mây tóc mẹ" của nhà thơ Trương Anh Tú dẫn dắt bạn đọc nhỏ qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ "Giấc mơ tuổi thơ" với bát ngát "Bầu trời trong xanh/ những cơn gió về đồng nội", những tình cảm thương yêu gửi bà, gửi mẹ, đến những cảm thức mênh mông về thiên nhiên đất trời trong "Biển", "Mặt trời", "Hãy nở cùng tôi", "Hoa mùa đông"...
"Ồ, mát lành hơn gió/ Êm ấm hơn đám mây/ Dịu dàng hơn tán cây/ Đẹp xinh hơn tia nắng" - những câu thơ dịu dàng ấm áp về tình cảm gia đình, về "tình yêu - thứ diệu kỳ" được tác giả Hoàng Ngọc Diệp thể hiện thật gần gũi, hồn nhiên theo góc nhìn trẻ thơ trong tập thơ "Một cái ôm thật to". Đọc tập thơ, em bé nào cũng sẽ được đắm chìm trong cảm giác được chở che, vỗ về, trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ.
Nhân dịp này, Tủ sách Văn học trong nhà trường của Nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu với độc giả hợp tuyển nghiên cứu phê bình "Thi nhân Việt Nam" của nhà phê bình Hoài Thanh, Hoài Chân; các tập thơ của các nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam được giảng dạy trong nhà trường như: Truyện Kiều, Thơ Hồ Xuân Hương, Thơ Nguyễn Khuyến, Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Thơ Trần Tế Xương, Thơ Lưu Trọng Lư, Thơ Thế Lữ, Thơ Thâm Tâm, Thơ Hàn Mặc Tử, Thơ Nguyễn Bính, Thơ Quang Dũng, Thơ Nguyễn Đình Thi, Thơ Xuân Quỳnh...
Như vậy, ngoài các tập thơ thiếu nhi quen thuộc trong tủ sách "Thơ hay viết cho thiếu nhi" do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành đã trở nên quen thuộc với độc giả nhiều năm qua, như: Bài ca Trái Đất (Định Hải), Chú bò tìm bạn (Phạm Hổ), Ai dậy sớm (Võ Quảng), Tiếng hát con chim non (Thy Ngọc), Ông và cháu (Tú Mỡ), Hai bàn tay em (Huy Cận), Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn), Bầu trời trong quả trứng (Xuân Quỳnh), Bóng mây (Thanh Hào), Gửi gió về cho nội (Khánh Chi), Dắt mùa thu vào phố (Nguyễn Hoàng Sơn), Các nhà toán học của mùa xuân (Đặng Hấn), Hoa vừa đi vừa nở (Trần Mạnh Hảo), Con chuồn chuồn đẹp nhất (Cao Xuân Sơn)... trẻ em Việt Nam năm nay đã có thêm nhiều tập thơ mới đặc sắc, bổ sung vào tủ sách của mình.
MAI LỮ