Trong dòng người hân hoan hướng về Đất Tổ, những chia sẻ mộc mạc nhưng sâu sắc của người dân góp phần khắc họa rõ nét sức sống bền bỉ của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong đời sống hôm nay.
Ngay từ sáng sớm, từng dòng người nối dài trên các bậc đá dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh. Không khí trang nghiêm, thành kính lan tỏa khi đồng bào cả nước cùng hướng về cội nguồn dân tộc trong ngày Quốc lễ thiêng liêng.
Cựu chiến binh Đào Văn Đường (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng gia đình đến hành hương tại Đền Hùng ngày chính lễ.
Cựu chiến binh Đào Văn Đường (sinh năm 1951), đến từ xã Tam Dương Bắc (tỉnh Phú Thọ) xúc động cho biết: “Nhìn về những tháng năm chiến tranh gian khổ, đến hành hương tại Đền Hùng dịp chính lễ hôm nay, tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, thịnh vượng. Trong ngày cả nước mang nguyện vọng chung hướng về nguồn cội, tôi luôn nhắc mình phải sống xứng đáng với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc”.
Chị Hà Thị Minh Anh (bên phải) cùng gia đình.
Hòa cùng dòng người hành hương, chị Hà Thị Minh Anh, du khách người dân tộc Thái đến từ Nghệ An chia sẻ: “Quê hương tôi vốn ở tỉnh Phú Thọ, từ đời bố mẹ tôi đã theo ông bà vào miền Trung sinh sống. Ngày chính lễ tôi đưa cả gia đình về Đất Tổ để người thân hiểu rằng dân tộc mình có chung một nguồn cội. Không khí nơi đây hôm nay rất thiêng liêng, tuy dòng người có đông đúc qua lại, nhưng trong tôi cảm thấy ai cũng đang sống chậm lại, thong thả dạo bước, tìm hiểu văn hóa và trân trọng lịch sử”.
Gia đình sinh viên Trần Minh Anh cùng gia đình đang trong giây phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành hương.
Đối với thế hệ trẻ, hành trình về Đền Hùng cũng là dịp nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân. Từ miền Nam xa xôi cùng gia đình ra miền Bắc, cùng gia đình đến Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, sinh viên Trần Minh Anh (sinh năm 2006, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Nhân dịp nghỉ lễ, em đã xin bố mẹ cho đi về Đất Tổ để được hòa vào dòng người cùng dâng hương. Em cảm nhận rõ sự gắn kết của người Việt Nam chúng ta ở mọi vùng miền. Em rất xúc động khi cảm thấy mọi trái tim như chung một nhịp đập, cảm giác em đã nhận thức sâu sắc như từ dịp Đại lễ A50, A80 vừa qua”.
Đoàn kiều bào về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Không giấu được xúc động khi lần đầu dự ngày Giỗ Tổ tại quê hương, ông Nguyễn Hoàng Nam, kiều bào sinh sống tại Hungary, nói: “Dù ở xa Tổ quốc, nhưng chỉ cần đặt chân tới Đền Hùng là thấy mình trở về nhà. Đây là sợi dây tinh thần gắn kết người Việt ở khắp nơi trên thế giới”.
Ngày chính lễ thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Thời tiết ngày chính lễ mát mẻ, trời đẹp, thuận lợi để hành hương.
Những lời chia sẻ giản dị giữa dòng người hành hương đã góp phần khẳng định: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ tưởng niệm tiền nhân mà còn là điểm hội tụ tinh thần dân tộc, nơi truyền thống lịch sử được tiếp nối qua từng thế hệ, lan tỏa từ trong nước tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
THÁI PHƯƠNG