Mương nước... rình người!

Mương nước... rình người!
6 giờ trướcBài gốc
Trẻ em chơi gần các mương nước không có nắp đậy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
- Là tuyến mương thủy lợi ở phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) nằm sát nhà dân mà không có lan can, gờ chắn trông rất mất an toàn, bặc biệt là với trẻ nhỏ. Tuyến mương chảy qua các tổ dân phố Xuân Diệm, Thái Sơn, Châu Sơn (phường Điện Bàn Bắc), cống thì trơ nắp, mùa mưa lũ thêm bùn non trơn trượt, trẻ con chạy chơi quanh đó như chỗ không người. Đến khi nước thủy lợi đổ về hay mùa mưa lũ, nước đầy mương, chỉ cần sơ sẩy là tai nạn xảy ra ngay.
- Thì ở quê mình, các tuyến mương thủy lợi xây dựng từ lâu hầu như không có lan can, gờ chắn nên nhà nhà phải canh chừng, căn dặn trẻ con không lai vãng đến đó.
- Biết là vậy, nhưng trẻ con hiếu động, thấy nước là khoái, đâu biết hiểm nguy. Mới đây, hai cháu nhỏ ở Xuân Diệm đi xe đạp điện qua đoạn cống Bầu Sen, trượt ngã xuống cống, người dân phát hiện nhưng không kịp cứu. Còn ở Thái Sơn từng có cháu nhỏ ngã xuống mương tử vong. Mương, cống nằm xen giữa khu dân cư mà không có lan can, không nắp đậy, không biển cảnh báo, chẳng khác chi cái bẫy giữa làng.
- Chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng biết điều đó chớ, nhưng để đầu tư làm lan can, gờ chắn hay nắp đậy mương nước thì tốn kém lắm Tư à!
- Dẫu biết là tốn, nhưng mạng người còn quý hơn tiền. Mương thủy lợi phục vụ dân thì phải an toàn cho dân, chứ đừng “phục kích” dân!
- Bề Tui nhận thấy những kiến nghị, lo lắng của người dân sống dọc tuyến mương thủy lợi ở phường Điện Bàn Bắc hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, ngành chức năng xem xét chỗ nào được thì làm mương âm, có nắp đậy; chỗ khó thì dựng rào, gắn biển cảnh báo. Một hàng rào chắn, một tấm biển cảnh báo tuy nhỏ nhưng có khi giữ được cả sinh mạng con người.
BỀ TUI
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/muong-nuoc-rinh-nguoi-post322197.html