Mưu sinh dưới 'chảo lửa'

Mưu sinh dưới 'chảo lửa'
3 giờ trướcBài gốc
Lào Cai vừa trải qua chuỗi 3 ngày liên tiếp nắng nóng đỉnh điểm, khiến không khí lúc nào cũng ngột ngạt.
Bất chấp khuyến cáo hạn chế ra đường, nhiều người vẫn phải hòa mình vào cái nóng như thiêu như đốt.
Để tránh khoảng thời gian nắng gắt nhất, các công trường xây dựng đã lùi giờ làm việc buổi chiều đến 15 giờ. Dù vậy, hơi nóng tích tụ từ trưa vẫn khiến các công nhân mướt mồ hôi ngay khi vừa bắt đầu ca làm.
Khắc nghiệt nhất phải kể đến những công nhân làm đường. Họ phải chịu “nhiệt kép” - vừa là cái nắng hơn 40°C từ đỉnh đầu, vừa là hơi nóng phả ra từ máy móc và kèm theo bụi bẩn.
Một công nhân chuyển tải xi măng dưới cái nắng hơn 40 độ C. Đây thực sự là công việc rất thử thách, không nhiều người có thể thực hiện.
Sử dụng áo có quạt làm mát bằng pin hay phủ khăn ướt lên trên nón đội đầu là những biện pháp hiệu quả được nhiều công nhân lựa chọn để tự giải nhiệt, giúp cơ thể không bị sốc nhiệt trong suốt nhiều tiếng làm việc ngoài trời.
Để mưu sinh qua mùa nắng nóng, các shipper buộc phải biến mình thành những “ninja”. Dù ngột ngạt, nhưng đây là cách duy nhất để họ bảo vệ làn da và sức khỏe trước nắng nóng.
Không có áo quạt mát hay xe máy để di chuyển nhanh, các bà, các chị bán hàng rong còn phải chịu thêm sức nóng hầm hập từ mặt đường nhựa.
Một công nhân dùng biện pháp tưới cốc nước đá để hạ nhiệt chiếc xà beng.
Giữa “chảo lửa”, những bình nước mang theo từ nhà trở thành vị cứu tinh vô giá, giúp người lao động giải tỏa cơn khát và hạ nhiệt tức thì. Nhưng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nước uống đến đâu, mồ hôi ra theo ngay đến đó.
Dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, nhịp sống mưu sinh vẫn không dừng lại. Sau một ngày dài mệt nhoài đối đầu với cái nóng trên 40°C, họ lại trở về nhà với niềm hy vọng về một ngày mai dịu mát hơn.
Tất Đạt - Tô Dung - Trần Thị Loan
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/muu-sinh-duoi-chao-lua-post900407.html