Mưu sinh dưới 'chảo lửa'

Mưu sinh dưới 'chảo lửa'
21 phút trướcBài gốc
Từ sáng sớm, nắng nóng đã tỏa khắp các con phố.
Trời trong không gợn mây.
Nắng như thiêu đốt trên các công trình xây dựng.
Những công nhân vẫn miệt mài làm việc.
Công nhân vẫn phơi mình dưới nắng.
Có những vị trí không thể che bạt, chỉ có áo và mũ bảo hộ che nắng.
Những giọt mồ hôi nhọc nhằn.
Vào những ngày nắng nóng, người làm nghề xây dựng sẽ bắt đầu công việc vào lúc 6h sáng - 10h, buổi chiều từ 15h30 - 17h30.
Họ phải dùng khăn ướt để làm mát đầu và mặt.
Công việc dưới trời nắng cực nhọc nhưng ngoài sự chấp nhận không có cách nào khác để đảm bảo tiến độ.
Trên công trường thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang lúc 10h trưa.
Nắng nóng của mặt đường cộng hưởng với aphal được nung nóng khiến cho nhiệt độ tại đây lên đến gần 50oC.
Lao động giữa nắng không có mái che.
Nền aphal nóng bỏng.
Tiếp nước để đảm bảo cơ thể được làm mát.
Người lao động tự do.
Giao hàng là một trong những công việc phải đi dưới trời nắng nóng.
Trên những cánh đồng mùa gặt, bà con thu hoạch từ sớm hoặc chiều muộn.
Nhiều người hỗ trợ nhau tuốt lúa.
Đóng lúa vào bao.
Chuyển lên xe kéo vận chuyển về nhà.
Phơi lúa.
Những giây phút nghỉ ngơi của người lao động tại công trình.
Phóng sự ảnh: Việt Hòa
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202605/muu-sinh-duoi-chao-lua-b2a07c9/