Nắng nóng kéo dài khiến công việc làm vườn của nông dân thêm vất vả.
Khi ngày mới vừa bắt đầu, ông Phan Chí Tâm (xã Vĩnh Hậu) đã có mặt trên ruộng muối. Với diêm dân như ông, mùa nắng là thời điểm sản xuất quan trọng nhất trong năm nên dù thời tiết oi bức, công việc vẫn không thể ngơi tay.
Đi dọc các bờ bao, thỉnh thoảng ông lại vác chang xuống ruộng để cào bỏ lớp bụi, nước đọng ở các góc ruộng, giúp muối kết tinh trắng đều, chắc hạt. Mới đầu buổi sáng nhưng hơi nóng trên ruộng muối đã hầm hập, không khí đặc quánh vị mặn khiến cảm giác oi bức càng thêm ngột ngạt.
Ông Tâm chia sẻ: “Trời nắng nóng, ai cũng cũng muốn tìm chỗ tránh, còn diêm dân chúng tôi lại mong nắng, vì nắng nhiều thì muối nhanh kết tinh, mau tới kỳ thu hoạch, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”.
Ông Phan Chí Tâm (xã Vĩnh Hậu)
kiểm tra độ kết tinh của muối trên ruộng.
Không chỉ diêm dân, những người làm nghề phơi lúa thuê cũng đang bước vào mùa làm việc vất vả nhất trong năm. Thời điểm này, trà lúa đông xuân cuối vụ đang được thu hoạch rộ. Mỗi ngày, hàng ngàn tấn lúa được vận chuyển về các sân phơi, kéo theo nhu cầu nhân công tăng cao.
Từ sáng sớm, bà Trần Thị Thu (xã Vĩnh Thanh) cùng nhóm 5 người đã tất bật với công việc. Từ vác lúa, đổ ra sân, cào đảo đến thu gom vào bao, mọi công đoạn đều làm thủ công dưới nền nhiệt oi bức kéo dài từ sáng đến chiều.
“Mấy ngày nay lúa về sân rất nhiều, nên ai cũng tranh thủ làm từ sớm. Khoảng 20 phút lại phải đảo lúa một lần cho khô đều. Trên đầu nắng như đổ lửa, dưới chân sức nóng từ lúa bốc lên hầm hập. Chị em chỉ còn cách bịt kín mặt, đội nón rộng vành để chống nóng. Cực là vậy nhưng vẫn phải cố làm để có thêm thu nhập”, bà Thu chia sẻ.
Với những người làm nghề phơi lúa thuê, nắng không còn là trở ngại mà trở thành điều kiện để mưu sinh. Ngược lại, mưa mới là điều khiến họ lo lắng nhất, bởi chỉ cần một cơn mưa bất chợt cũng có thể ảnh hưởng đến hàng trăm tấn lúa ngoài sân.
Nhóm phơi lúa thuê của bà Trần Thị Thu (xã Vĩnh Thanh) tất bật làm việc dưới cái nắng gay gắt đầu hè.
Tại các giàn phơi cá khô ở xã Đông Hải, không khí lao động cũng tất bật không kém. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, chị Trần Thị Hảo cùng các chị em nhân công làm liên tục, trở từng mẻ cá để cá bắt nắng, khô đều, kịp giao cho khách hàng.
Lau vội những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, chị Hảo cho biết: “Công việc của chúng tôi chủ yếu làm ngoài trời nắng, khá vất vả và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, tôi luôn chuẩn bị nước uống, đồ bảo hộ và một số loại thuốc cơ bản để phòng say nắng, mệt mỏi”.
Chị Trần Thị Hảo (xã Đông Hải) tranh thủ lật từng mẻ cá khô để cá bắt nắng, khô đều, kịp giao cho khách.
Giữa cái nắng bỏng rát đầu hè, những người lao động như ông Tâm, bà Thu, chị Hảo và hàng ngàn lao động khác vẫn ngày ngày âm thầm mưu sinh. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ là sự nhọc nhằn mà còn là minh chứng cho ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó để giữ vững cuộc sống.
Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như mất nước, kiệt sức, say nắng, say nóng, ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Do vậy, người lao động ngoài trời nên hạn chế làm việc trong khung giờ nắng gắt từ 11-15 giờ; uống nước thường xuyên, kể cả khi chưa khát; bổ sung điện giải khi ra nhiều mồ hôi; mặc quần áo thoáng mát, sáng màu, đội nón rộng vành và nghỉ giải lao hợp lý. Đặc biệt, ngừng làm việc ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, mệt lả, choáng váng để tránh nguy cơ say nắng.
Nguyễn Linh