Mưu sinh mùa Tết

Mưu sinh mùa Tết
2 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận tại chợ hoa trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phần lớn người làm nghề chở cây thuê là lao động tự do. Công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tối muộn, phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách mua; tiền công được tính theo chuyến hoặc theo việc, không có giờ nghỉ cố định và thu nhập mỗi ngày thay đổi theo thời điểm.
Tranh thủ những ngày Tết, anh Quân ra chợ hoa kiếm thêm thu nhập
Anh Trần Hồng Quân (SN 2009, trú phường Thành Sen) cho biết, hai năm nay, cứ đến dịp Tết anh lại ra chợ hoa chở cây thuê. Phương tiện là xe máy gắn giá phía sau. Mỗi chuyến chở đào hoặc quất được trả khoảng 50 nghìn đồng. Ngày cao điểm, anh chạy gần 20 chuyến, thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Công việc này chỉ kéo dài chừng 10 ngày trước Tết.
Anh Phúc đang chở cây đào ghép cho một khách hàng
Còn anh Võ Tá Phúc (SN 1972, trú phường Trần Phú), đã làm nghề chở cây thuê hơn 10 năm nay. Ngày thường, anh làm thợ hồ, đến Tết lại tranh thủ ra chợ hoa kiếm thêm thu nhập để lo chi tiêu cho gia đình. “Bình quân tôi kiếm được khoảng 500 nghìn đồng mỗi ngày. "Đến chiều 30 Tết tôi mới nghỉ”, anh Phúc nói.
Giữa dòng người hối hả mua sắm Tết, anh Phi (SN 1985, trú phường Trần Phú) vẫn miệt mài làm việc dù chân đang đau, phải bó vải. Nhóm của anh có ba người chuyên bốc và chở cây cảnh thuê cho các tiểu thương.
Chân đau phải băng bó...
nhưng anh Phi vẫn gắng sức làm
“Chân đau nhưng phải tranh thủ kiếm thêm tiền cho các con sắm Tết”, anh Phi chia sẻ.
Sau nhiều nỗ lực, anh Phi cùng 2 lao động khác mới di chuyển được cây đào "khủng" lên xe thồ để chở đi giao
Không ít lao động có nghề ổn định cũng tranh thủ làm thêm trong những ngày này. Anh Nguyễn Văn Mậu (SN 1979, trú phường Trần Phú) làm nghề điện tử điện lạnh, nhưng được chủ cho nghỉ sớm để đi chở cây thuê.
“Mỗi ngày tôi chở khoảng 6 đến 7 chuyến. Mỗi chuyến được trả từ 100 đến 200 nghìn đồng tùy quãng đường”, anh Mậu cho biết.
Làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, anh Mậu tranh thủ những ngày nghỉ Tết để kiếm thêm thu nhập
Không chỉ người làm thuê tất bật, các tiểu thương bán cây cảnh cũng gồng mình trong tiết trời lạnh với mong muốn bán được hết hàng sớm nhất có thể. Anh Nguyễn Văn Phú (SN 1991, trú phường Trần Phú) nhập 40 gốc đào từ Sa Pa về bán Tết, song hoa nở sớm khiến anh rất lo.
Anh Phu lo lắng khi hàng bán chậm hơn so với những năm trước
“Từ ngày 17 tháng Chạp đến nay, số tiền bán được mới đủ chi phí vận chuyển và thuê mặt bằng. Năm nay, nhuận hai tháng nên đào nở sớm, việc tiêu thụ khó hơn”, anh Phú nói và cho biết vẫn chờ những ngày cận Tết để hy vọng bán được thêm, kịp thu dọn về sum họp cùng gia đình.
Trên tuyến đường 70 những ngày này, dễ dàng bắt gặp những người lao động đang "chở Tết về nhà"
Năm nay, những cây đào ghép có giá nhiều triệu đồng được nhiều khách chọn mua
Cảnh mua bán tấp nập tại chợ hoa
Những nụ cười lao động...
... và nụ cười của những người dân đi mua sắm để chuẩn bị cho một mùa Tết sum vầy
NGÂN HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/muu-sinh-mua-tet-203940.html