MV “Trạm hoàng hôn” - món quà đặc biệt gửi tặng người thương của ca sĩ Ji-hu
Câu chuyện tình từ chính trải nghiệm của người nghệ sĩ
MV sẽ ra mắt vào ngày 15.10 tới đây, trùng đúng sinh nhật của bạn gái Trang Đoàn của anh, như một món quà đặc biệt chất chứa tình yêu và cảm xúc chân thành nhất.
Là một ca khúc do Ji-hu tự sáng tác, “Trạm hoàng hôn” cũng là bản ghi đầy xúc cảm về chính hành trình tình yêu của anh.
Ca khúc kể lại mối lương duyên giữa Ji-hu và một cô gái, sau 5 năm xa cách mới gặp lại, để rồi tình yêu được khởi đầu tại một “trạm hoàng hôn”, nơi lưu giữ những phút giây đầu tiên của trái tim rung động.
Những ca từ nhẹ nhàng, tinh tế gợi mở một không gian ngập ánh hoàng hôn:
Trạm hoàng hôn, nơi câu chuyện bắt đầu/
Lần đầu tiên, tim anh chợt biết yêu/
Năm năm sau, anh trao lời hẹn ước/
Nắm tay bên nhau, hạnh phúc mãi không rời.
Bằng giọng hát ngọt ngào và lối thể hiện chân thành, Ji-hu mang đến cho người nghe cảm giác như đang cùng anh sống lại những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu, trong trẻo, giản dị nhưng bền chặt.
Ca sĩ Ji-hu ra mắt MV "chữa lành" những trái tim cô đơn
Kết hợp cùng đạo diễn Đức Thịnh, chỉn chu trong từng khuôn hình
MV “Trạm hoàng hôn” đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Ji-hu và đạo diễn, nhạc sĩ Đức Thịnh. Cả hai tiếp tục mang đến sự đồng điệu giữa phần nghe và phần nhìn, tạo nên một sản phẩm nghệ thuật chỉn chu, tinh tế.
Đặc biệt, Ji-hu sẽ đảm nhận vai nam chính, còn nữ chính là Trang Đoàn, bạn gái anh ngoài đời. Sự xuất hiện của cô không chỉ khiến MV thêm phần chân thực mà còn là điểm nhấn cảm xúc, giúp câu chuyện tình trong “Trạm hoàng hôn” trở nên gần gũi và giàu chiều sâu hơn.
Thông qua sản phẩm này, Ji-hu muốn gửi gắm tới những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu thông điệp giản dị mà đầy ý nghĩa: “Tình yêu có muôn ngàn lối, khi lương duyên đến, chúng ta hãy trân trọng”.
MV “Trạm hoàng hôn” sẽ chính thức ra mắt lúc 20h ngày 15.10.2025 trên các nền tảng âm nhạc và kênh YouTube chính thức của Ji-hu.
Ji-hu, tên thật là Nguyễn Xuân Hải, sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh trong một gia đình kinh doanh, nơi không ai theo con đường nghệ thuật. Nhưng với anh, âm nhạc từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Từ năm 2005, vì lý do công việc, Ji-hu sống và làm việc tại Tokyo (Nhật Bản). Dù công việc chính không liên quan đến nghệ thuật, anh vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Mỗi khi có cơ hội, Ji-hu lại tìm đến sân khấu, micro và những giai điệu để sẻ chia cảm xúc của mình.
Năm 2020, mong muốn được trau dồi kỹ năng thanh nhạc, Ji-hu đã tìm đến nhạc sĩ, giảng viên Mạnh Hùng.
Chính người thầy này đã đồng hành cùng anh trong hành trình nghệ thuật và sáng tác tặng Ji-hu ca khúc “Cơn mưa và nỗi nhớ”, tác phẩm đầu tay ghi dấu sự xuất hiện của anh trên bản đồ âm nhạc Việt.
“Trạm hoàng hôn” là hành trình cảm xúc của một người nghệ sĩ luôn sống hết mình với đam mê, với tình yêu và với những điều chân thành nhất trong cuộc đời.
TÚ UYÊN