Mỹ bất ngờ công bố 10.000 trang hồ sơ vụ ám sát Robert F. Kennedy

Mỹ bất ngờ công bố 10.000 trang hồ sơ vụ ám sát Robert F. Kennedy
13 giờ trướcBài gốc
Robert F. Kennedy. Ảnh: Warren K. Leffler.
Khoảng 10.000 trang hồ sơ liên quan đến vụ ám sát chính trị gia Robert F. Kennedy năm 1968 đã được công bố, Guardian đưa tin ngày 18/4.
Tài liệu bao gồm cả hình ảnh ghi chú viết tay của kẻ ám sát - người từng viết rằng ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ này “phải bị loại bỏ” và thừa nhận mình bị ám ảnh bởi việc giết ông.
“RFK phải bị loại bỏ, như anh trai ông ta”, nội dung được viết trên mặt ngoài của một phong bì trống ghi địa chỉ người gửi là giám đốc khu vực Sở Thuế vụ Nội địa (IRS) tại Los Angeles.
Sirhan cũng viết kín một trang sổ tay của Trường Cao đẳng Thành phố Pasadena với những câu như “RFK phải chết” và “RFK phải bị giết”.
Trong ghi chú đề ngày 18/5/1968, người này viết: “Quyết tâm loại bỏ RFK của tôi đang trở thành nỗi ám ảnh không thể lay chuyển”.
Trong tài liệu khác mới được công bố, kẻ ám sát cho biết ủng hộ “lật đổ tổng thống đương nhiệm”. Khi đó, tổng thống Mỹ là ông Lyndon B. Johnson thuộc đảng Dân chủ.
Đợt công bố này nằm trong chiến dịch giải mật hồ sơ quốc gia do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thực hiện sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1.
Cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy đã bị bắn nhiều phát đạn vào ngày 5/6/1968 tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles, chỉ vài phút sau khi ông phát biểu mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại California. Ông qua đời một ngày sau đó vì vết thương quá nặng.
Ông Robert sinh năm 1925 và từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ của cựu Tổng thống John F. Kennedy. Sau này, ông là thượng nghị sĩ đại diện bang New York.
Kẻ ám sát ông, Sirhan Sirhan, bị kết án giết người cấp độ một và đang thụ án tù chung thân.
Tài liệu mới cũng bao gồm ghi chú từ cuộc phỏng vấn với những người quen biết Sirhan như bạn học, hàng xóm và đồng nghiệp.
Trong khi một số người mô tả Sirhan là “thân thiện, tử tế và hào phóng”, một số khác lại nói đây là thanh niên u sầu, dễ bị ảnh hưởng và có cảm xúc mạnh mẽ với lập trường chính trị của mình, thậm chí từng tin vào chủ nghĩa thần bí trong thời gian ngắn.
Sirhan từng nói với một nhân viên thu gom rác ý định giết ông Kennedy ngay sau khi mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát vào ngày 4/4/1968. Nhân viên này nói định bỏ phiếu cho ông Kennedy vì tin rằng ông sẽ giúp đỡ người da đen.
“À, tôi không đồng ý”, Sirhan trả lời, theo lời kể của người này với điều tra viên. “Tôi định bắn thằng cha đó”.
Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Quản lý Hồ sơ Mỹ (NARA) đã đăng tải 229 tập tin chứa các tài liệu này lên website của họ. Nhiều tài liệu liên quan đến vụ ám sát đã từng được công bố trước đây, nhưng một số chưa từng được số hóa và bị lưu trữ trong kho lưu trữ của chính phủ liên bang suốt nhiều thập kỷ.
Robert F. Kennedy Jr, con trai của ông Robert F. Kennedy, hiện là thành viên của chính quyền Donald Trump. Ông khen ngợi: “Việc vén bức màn bí mật về các hồ sơ của Robert F. Kennedy là bước cần thiết để khôi phục lòng tin vào chính phủ Mỹ”.
Cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy là em trai của cựu Tổng thống Mỹ John F.Kennedy - người cũng thiệt mạng sau khi bị ám sát vào tháng 11/1963. Cựu tổng thống Kennedy bị bắn chết khi đoàn xe hộ tống của ông đi qua Dealey Plaza ở trung tâm thành phố Dallas.
Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã ký lệnh hành pháp chỉ đạo công bố công khai hàng nghìn hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/my-bat-ngo-cong-bo-10000-trang-ho-so-vu-am-sat-robert-f-kennedy-post1547151.html