Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Không quân Dan Caine. (Ảnh: Getty Images)
Trong cuộc họp báo ngày 26/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Dan Caine - đã hé lộ thêm những thông tin chi tiết về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi cuối tuần trước.
Theo tướng Caine, Cơ quan Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng (DTRA) có những chuyên gia hàng đầu thế giới về các mục tiêu dưới lòng đất như nhà máy hạt nhân ngầm Fordow (nằm cách Tehran khoảng 100 km về phía nam).
“Năm 2009, một sĩ quan DTRA được thông báo về điều gì đó đang diễn ra ở Iran. Ông ấy được cho xem một số hình ảnh và thông tin tình báo tuyệt mật về những gì có vẻ như là một dự án xây dựng lớn ở vùng núi Iran. Sau đó, ông ấy được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở này cùng với một đồng nghiệp khác”, tướng Caine nói.
Hai người đã làm việc trong 15 năm để hiểu rõ hơn về nhà máy Fordow. Nhưng sau khi nghiên cứu địa điểm này, họ nhận ra rằng Mỹ không có vũ khí nào có thể phá boongke để loại bỏ những thứ bên trong.
"Họ bắt đầu hợp tác với ngành công nghiệp và các chuyên gia khác để phát triển bom phá boongke GBU-57", ông Caine nói. "Họ đã thử nghiệm nó nhiều lần, với nhiều phương án khác nhau. Họ đã thực hiện hàng trăm lần bắn thử vào các mục tiêu cực kỳ thực tế, vì một mục đích duy nhất: Loại bỏ mục tiêu này vào thời điểm và tại địa điểm mà nước Mỹ lựa chọn".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và tướng Dan Caine trong cuộc họp báo ngày 26/6. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Chiến dịch Búa đêm
Lúc 18h45 ngày 21/6 (giờ Mỹ, tức 2h15 ngày 22/6, giờ Iran), các máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ đã thả 14 quả bom GBU-57 xuống Fordow và một cơ sở hạt nhân khác, “phá hủy các cơ sở này và làm chậm lại các nỗ lực hạt nhân của Iran trong nhiều năm”, theo đánh giá của Mỹ.
Tướng Caine khẳng định, các vũ khí được chế tạo, thử nghiệm và chuyển giao đúng cách. Những quả bom được thả đúng tốc độ và thông số, hướng đến mục tiêu đã định.
“Các phi công đã chứng kiến quả bom phát nổ. Họ nói đây là vụ nổ sáng nhất mà họ từng thấy, biến trời đêm thành sáng như ban ngày”, ông Caine nói.
Các máy bay ném bom B-2 cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman trong chiến dịch Búa đêm. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Theo vị tướng Không quân Mỹ, các máy bay B-2 được điều khiển bởi cả những phi công đang tại ngũ và phi công của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Missouri.
“Khi các phi công đi làm vào ngày 20/6, họ hôn tạm biệt những người thân yêu của mình, không biết bao giờ chiến dịch kết thúc, hoặc mình còn có thể quay về hay không. Đêm muộn 21/6, gia đình họ biết những gì đang xảy ra. Ngày 22/6, khi những chiếc máy bay này quay trở về, gia đình họ đã ở đó, vẫy cờ chào đón với nước mắt tuôn rơi”, tướng Caine kể lại. Các phi công “đã bay liên tục trong hơn 36 tiếng, với tổng quãng đường lên đến hơn 20.000 km”.
Theo ông Caine, chiến dịch Búa đêm đã thành công nhờ các phi đội máy bay ném bom, các chuyên gia tại DTRA và hàng nghìn người khác.
Hình ảnh nhà máy hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Cuộc giao tranh Patriot lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Để đáp trả chiến dịch Búa đêm, quân đội Iran đã phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.
Theo ông Caine, vào sáng 23/6, quân đội đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Iran có ý định tấn công các căn cứ của Mỹ thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM).
Tại Al Udeid, tướng Caine cho biết, hầu hết các lực lượng đã được di chuyển khỏi căn cứ, nhưng hai khẩu đội tên lửa Patriot vẫn ở lại để bảo vệ cơ sở.
“Khoảng 44 binh sĩ đã ở lại, chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ căn cứ, nơi đồng thời là trụ sở tiền phương của CENTCOM ở Trung Đông”, Tướng Caine nói. “Người lớn tuổi nhất là một đại úy 28 tuổi. Người trẻ nhất là một binh nhì 21 tuổi, mới nhập ngũ chưa đầy hai năm".
Vào lúc 19h30 ngày 23/6 (giờ Qatar), Iran bắt đầu tấn công.
"Khi các mục tiêu được phát hiện, từng loạt tên lửa Patriot được phóng đi. Chúng tôi tin rằng đây là cuộc giao tranh bằng Patriot lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ”, ông Caine nói, cho biết thêm rằng quân đội Mỹ đã bảo vệ cơ sở này cùng các khẩu đội Patriot của Qatar.
“Họ chỉ có vài giây để đưa ra những quyết định phức tạp có tác động chiến lược. Những con người tuyệt vời này, cùng những người anh em Qatar, đã đứng giữa loạt tên lửa của Iran và sự an toàn của Al Udeid. Họ là những anh hùng thầm lặng của quân đội Mỹ ở thế kỷ 21”.
Bình luận về các hoạt động của quân đội Mỹ, tướng Caine kết luận: “Đây là một cuộc tấn công thành công mang tính lịch sử. Và chúng ta nên ăn mừng. Nó mang đến cho chúng ta cơ hội để có được hòa bình, cơ hội để có được một thỏa thuận, cơ hội để ngăn chặn sự hạt nhân hóa của Iran”.
Minh Hạnh
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ