Quân đội Mỹ đã chính thức công bố tên của 2 trong số các binh sĩ thiệt mạng. Đó là Trung sĩ Ryan Austin O'Hara, 28 tuổi, trưởng nhóm phi hành đoàn của trực thăng Black Hawk. O'Hara để lại vợ và con trai 1 tuổi, CNN đưa tin. Binh sĩ thứ hai đã được xác định là Chuẩn úy Andrew Loyd Eaves, 39 tuổi. Tên của người thứ ba chưa được công bố theo yêu cầu của gia đình.
Lực lượng chức năng chào các quân nhân lần cuối trong lễ di chuyển di hài
Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 41 thi thể từ hiện trường vụ va chạm và 28 trong số đó đã được xác định danh tính. Toàn bộ số người liên quan, gồm 64 người trên máy bay từ Wichita, Kansas và 3 quân nhân trên trực thăng được cho là đã tử nạn.
Trong diễn biến mới nhất, nhà chức trách đã thu hồi được thiết bị kết hợp máy ghi âm giọng nói và dữ liệu chuyến bay từ trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ sau vụ chạm chết người với máy bay thương mại chở 64 người của American Airlines. Trước đó, họ cũng đã thu hồi được 2 hộp đen của máy bay chở khách để tiếp tục cuộc điều tra.
Đến nay, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đóng cửa vô thời hạn hành lang trực thăng tầm thấp đang được sử dụng quanh khu vực Sân bay Quốc gia Reagan. Ngay mới đây, một máy bay chở khách khác đã buộc phải hủy bỏ lần hạ cánh đầu tiên sau khi xuất hiện một chiếc trực thăng gần đường bay tại khu vực này.
Trong khi đó, đêm 31-1, một máy bay phản lực cứu thương chở 6 người trên máy bay đã bị rơi ở phía đông bắc Philadelphia, gây ra một vụ nổ dữ dội, theo các nhà chức trách và video từ hiện trường.
Theo CNN
Yên Vũ
Theo CNN