“Có thể có một đợt phân phát tiền cho người dân Mỹ, chúng tôi đang hướng tới những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp hơn. Chúng ta có thể chia tiền,” Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 giờ địa phương khi rời câu lạc bộ golf của ông tại bang New Jersey.
Người đứng đầu Nhà Trắng không chia sẻ cụ thể cách thức “phát tiền” dành cho người dân cũng như cách xác định cụ thể người dân nào sẽ được hưởng chính sách này. Theo CNBC, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đề cập đến dự luật hoàn thuế cho các gia đình Mỹ được Đảng Cộng hòa đề xuất hồi tháng 7.
Hôm 28/7, Thượng nghị sĩ Josh Hawley công bố dự luật hoàn thuế cho các gia đình Mỹ, tương tự như việc phát tiền để kích thích chi tiêu trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Nếu dự luật được thông qua, mỗi người trưởng thành đang nuôi một con sẽ nhận tối thiểu 600 USD; một gia đình 4 người trưởng thành sẽ nhận 2.400 USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/8. Ảnh: Nhà Trắng
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Nhà Trắng đã thu được 87 tỷ USD nhờ thuế quan trong nửa đầu năm 2025, nhiều hơn con số 79 tỷ USD trong cả năm 2024. Nhận định về khoản thu này, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ đang “giàu trở lại”. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 4/8, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Mỹ đã thu được 29,6 tỷ USD trong tháng 7 vừa qua.
Trước đó vào ngày 8/7 giờ địa phương, tại cuộc họp nội các Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có thể thu được khoảng 300 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu trong năm 2025.
“Phần lớn khoản thu này chỉ mới bắt đầu từ quý II năm nay, khi Tổng thống Donald Trump triển khai mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời tăng mạnh thuế đối với các mặt hàng thép, nhôm và ô tô. Chúng ta có thể kỳ vọng con số đó sẽ vượt 300 tỷ USD vào cuối năm,” Reuters dẫn phát biểu của ông Bessent.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính tổng thu từ thuế nhập khẩu trong vòng 10 năm tới sẽ đạt khoảng 2.800 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ông Bessent, con số đó “có thể vẫn còn khiêm tốn”.
Tùng Dương