"Chúng tôi làm điều này mỗi ngày. Mỗi khi phát hiện một trong những kẻ điên rồ này, tôi sẽ tước thị thực của họ", Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong chuyến thăm chính thức tới Guyana hôm thứ Năm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X
Đợt bắt giữ và trục xuất hàng loạt này diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump tìm cách trừng phạt những người phản đối chính sách của Mỹ, đặc biệt là liên quan đến Israel.
"Chúng tôi cấp thị thực cho bạn để học tập và lấy bằng cấp, không phải để trở thành nhà hoạt động xã hội và phá hoại các trường đại học của chúng tôi", ông Rubio nói thêm. "Nếu bạn nói dối để được cấp thị thực, rồi sau đó vào Mỹ và tham gia vào những hoạt động như vậy, chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của bạn".
Chính phủ Mỹ lập luận rằng Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ – nguyên tắc nền tảng bảo đảm quyền tự do ngôn luận – không áp dụng cho công dân nước ngoài trong các vụ trục xuất. Tuy nhiên, quan điểm này đang gây nhiều tranh cãi trong giới pháp lý.
Những tuyên bố của ông Rubio được đưa ra sau vụ bắt giữ một sinh viên người Thổ Nhĩ Kỳ tại bang Massachusetts. Rumeysa Ozturk, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tufts, đã bị lực lượng nhập cư Mỹ bắt giữ ngay trước cửa nhà riêng vào thứ Ba.
Trước đó, Ozturk từng viết một bài báo trên tờ báo của trường, kêu gọi đại học Tufts công nhận cuộc chiến của Israel tại Gaza là hành động diệt chủng.
Tương tự các sinh viên nước ngoài khác bị bắt giữ, Ozturk không bị buộc tội hình sự. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố cô đã tham gia vào các hoạt động ủng hộ Hamas, một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Cao Phong (theo WH, DW)