NBCNews dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 cho biết, ông đã xem hình ảnh trẻ em Palestine ở Dải Gaza trên TV và thấy "những đứa trẻ đó trông rất đói". "Có nạn đói thật sự (ở Dải Gaza)", ông Trump khẳng định và mô tả những hình ảnh ông được thấy về nạn đói "không thể làm giả được".
Những đứa trẻ Palestine xếp hàng chờ nhận thức ăn cứu trợ ở Dải Gaza. Ảnh: Unicef
Tuyên bố của Tổng thống Trump tương đồng với đánh giá của Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức cứu trợ quốc tế về tình hình Dải Gaza, nhưng trái ngược với quan điểm mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đưa ra rằng "không có nạn đói ở Dải Gaza".
Theo Tổng thống Mỹ, Washington sẽ trực tiếp thành lập các điểm phân phối hàng cứu trợ ở Dải Gaza. "Chúng ta phải cung cấp thực phẩm cho trẻ em", ông nêu, nhưng chưa công bố mốc thời gian cụ thể nào.
Trước áp lực khổng lồ của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel từ 27/7 thông báo "đình chỉ cục bộ đối với hoạt động quân sự" tại al-Mawasi, Deir al-Balah và thành phố Gaza từ 10h-20h hàng ngày; đồng thời lập các hành lang an toàn để LHQ phân phát thức ăn, thuốc men cho người dân khắp Dải Gaza.
Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher hoan nghênh Israel hỗ trợ "mở rộng viện trợ", nhưng khẳng định chính sách đó phải được kéo dài, bởi "phải có một lượng viện trợ khổng lồ mới ngăn chặn nạn đói và cuộc khủng hoảng sức khỏe thảm khốc" ở Dải Gaza.
Kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công Hamas ở Dải Gaza tháng 10/2023, gần 60.000 người Palestine tại đây đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel và khoảng nửa triệu người phải đối mặt với nạn đói do Israel phong tỏa hoặc hạn chế các chuyến hàng cứu trợ đi vào Dải Gaza.
Cơ quan y tế của người Palestine ngày 28/7 cho biết, số ca tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza thời gian qua là 147 người, trong đó 88 nạn nhân là trẻ em. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết có hơn 33% số người dân tại Dải Gaza phải chịu cảnh không có gì để ăn suốt cả ngày.
Thái Hà