“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh” - câu ca dao mộc mạc ấy đã đi sâu vào tiềm thức của biết bao thế hệ người dân Đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định vị thế của một loại trái cây trứ danh. Với nền tảng văn hóa bản địa, tình yêu quê hương, Mỹ Thọ đã sáng tạo một mô hình du lịch độc đáo - dệt nên câu chuyện đầy cảm xúc, biến trái xoài thành một biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của cả vùng đất.
Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư là 1 trong 4 điểm đến của tour du lịch Làng Mỹ Xương thuộc địa bàn xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.
Mỹ Thọ được mệnh danh là “cái nôi” của xoài Cao Lãnh, đặc biệt là xoài cát chu. Trái xoài đã gắn bó với cuộc sống người dân nơi đây qua bao đời, trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống, văn hóa và kinh tế. Trước đây, xoài chủ yếu được bán thương phẩm theo mùa, nhưng với sự trăn trở và tình yêu sâu sắc dành cho đặc sản quê hương, người dân Mỹ Thọ đã tìm ra hướng đi mới: Biến vườn xoài thành điểm đến du lịch.
Hành trình khám phá "Làng du lịch Mỹ Xương" thuộc địa bàn xã Mỹ Thọ bắt đầu với một tour du lịch được thiết kế chu đáo, đưa du khách đi sâu vào lịch sử và văn hóa địa phương.
Điểm dừng chân đầu tiên là Phủ thờ Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư nghe kể về nguồn gốc của cây xoài Cao Lãnh; rời Phủ thờ, du khách tiếp tục hành trình đến với một trong những mô hình kinh tế sáng tạo của xã Mỹ Xương trước đây: “Cây xoài nhà tôi".
Sau khi khám phá vườn, du khách sẽ được thưởng thức một bữa tiệc ẩm thực đầy màu sắc với các món ăn, thức uống được chế biến từ xoài; tham quan làng nghề thủ công mỹ nghệ.
Kết thúc hành trình khám phá, du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại khu The Mango, một homestay được xây dựng giữa vườn xoài xanh mát…
Bằng cách liên kết lại, 4 hộ dân (mỗi hộ có vườn xoài với đặc trưng riêng) cùng nhau xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp với tên “Làng du lịch Mỹ Xương”, đưa du khách tìm hiểu về văn hóa, mô hình trồng xoài đặc trưng, loại cây hàng trăm năm tuổi tại xã Mỹ Xương trước đây.
Tọa lạc tại số 330, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ, Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư không chỉ là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của ông, mà nơi đây còn nổi tiếng với cây xoài Tổ (đời thứ hai) đã sống hơn 70 năm.
Chính từ những giá trị đặc biệt này nên ông Nguyễn Văn Mương - hậu duệ đời thứ 7 của Thư Ngọc Hầu mong muốn tham gia mô hình "Làng du lịch Mỹ Xương" để lưu giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa địa phương.
Cây xoài cổ thụ sừng sững trong khuôn viên Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư.
Ông Mương chia sẻ: “Cây xoài này là một phần văn hóa của dòng họ chúng tôi và của làng Mỹ Xương cũ - nay là ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ. Vì vậy, tôi thấy mình có trách nhiệm phải góp sức cùng địa phương gìn giữ, truyền lại cho thế hệ trẻ và du khách”.
Không chỉ ông Mương, nhiều hộ dân khác cũng đã biến lợi thế sản xuất nông nghiệp thành mô hình du lịch độc đáo. Hộ ông Nguyễn Văn Mách lại là một câu chuyện khác về trái xoài Mỹ Xương. Là Phó Chủ nhiệm Minh Tâm Hội quán và thành viên Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, ông Mách đã tiên phong với mô hình “Cây xoài nhà tôi” từ năm 2016.
Dù ban đầu còn bỡ ngỡ với khái niệm du lịch, ông vẫn hăng hái tham gia Dự án “Cây xoài quê mình” vào năm 2022. Sau gần 3 năm trải nghiệm, mô hình du lịch đã giúp “Cây xoài nhà tôi” lan tỏa mạnh mẽ. Theo ông Mách, đã có gần 50 cây xoài được bán, tạo thêm sức hút cho đặc sản xoài Cao Lãnh.
Đoàn famtrip chụp ảnh lưu niệm tại điểm du lịch của ông Nguyễn Văn Mách (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp).
Ngoài những nông dân kỳ cựu, sự tham gia của những người trẻ cũng thổi một luồng gió mới vào du lịch Mỹ Xương thuộc địa bàn xã Mỹ Thọ mới. Chị Hồ Thị Thu Thủy, chủ Farmstay The Mango Trail là một trong số đó. Chị đã biến vườn xoài thành một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, đồng thời trở thành cầu nối liên kết các điểm du lịch vườn xoài và cơ sở thủ công mỹ nghệ lục bình gần đó.
Sự kết nối này tạo nên một tour du lịch khép kín, giúp du khách trải nghiệm đầy đủ hơn về văn hóa, con người và cảnh quan nơi đây.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, dù chưa phải là mô hình nổi bật hay mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng làng du lịch Mỹ Xương đã thành công trong việc khơi dậy ý thức đồng lòng và hợp tác giữa người dân để xây dựng câu chuyện cho trái xoài Cao Lãnh.
Du khách trải nghiệm hoạt động bắt ốc tại vườn xoài Ba Hậu tọa lạc xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.
Hiện tại, địa phương đang củng cố mô hình bằng cách hoạt động cụ thể như tuyên truyền để người dân duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, phối hợp mở các lớp hướng dẫn viên du lịch giúp bà con nâng cao tay nghề và kỹ năng làm du lịch nông nghiệp...
“Định hướng trong thời gian tới, ngoài khuyến khích người dân duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, địa phương sẽ lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: giải Marathon cung đường Xoài, các hội thi trái cây, các phiên chợ dân gian, văn hóa tâm linh để quảng bá, giới thiệu hình ảnh các điểm du lịch.
Ngoài ra, địa phương cũng đang định hướng xây dựng nguồn nhân lực làm du lịch, hình thành các Tổ hợp tác du lịch cộng đồng cùng quản lý, cùng chia sẻ, mục tiêu hình thành các Làng du lịch tập trung tạo sự khác biệt, thu hút du khách, sớm đưa du lịch của xã thành ngành kinh tế quan trọng” - ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ chia sẻ.
Có thể nói, du lịch nông nghiệp đã và đang tạo nên một sức sống mới, một diện mạo mới cho xã Mỹ Thọ mới. Du khách khi đến đây không chỉ được thưởng thức trái xoài ngọt lành, mà còn được nghe những câu chuyện về nguồn gốc cây xoài cổ, về lòng hiếu thảo của người con đất Cao Lãnh và ý chí vươn lên của cả cộng đồng.
Những câu chuyện ấy, cùng với không gian xanh mát của vườn xoài, đã tạo nên thương hiệu du lịch độc đáo, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Mỹ Thọ không bán sản phẩm, mà bán một câu chuyện, một cảm xúc, một trải nghiệm chân thật về văn hóa và con người.
MỸ NHÂN