Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thay đổi chính quyền tại Tehran sau đợt tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành, động thái được cho là dẫn tới làn sóng đáp trả mạnh từ phía Iran.
Ông Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và cho biết chiến dịch sẽ tiếp diễn trong tuần này. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hơn 200 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin về cái chết của ông Khamenei.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc phỏng vấn với NBC khẳng định Lãnh tụ tối cao “vẫn còn sống theo như tôi biết”, đồng thời cho biết “hầu hết các quan chức đều an toàn”, dù có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy. Ông nói chưa rõ chính xác ai thiệt mạng trong các đợt tấn công. Các nguồn tin Israel trao đổi với CNN cũng cho biết chưa có xác nhận về việc ông Khamenei tử vong.
Theo ông Araghchi, Iran đã trao đổi với các nước vùng Vịnh để khẳng định không có ý định tấn công họ, mà chỉ nhằm vào các căn cứ của Mỹ như hành động tự vệ. Ông chỉ trích Washington vừa tiến hành đàm phán vừa phát động tấn công, trong bối cảnh Mỹ và Iran mới thực hiện vòng đàm phán thứ ba tại Geneva. Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran quan tâm đến việc giảm leo thang và sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ chủ động liên hệ.
Sau các cuộc không kích, Iran triển khai đòn đáp trả nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và một số mục tiêu khác tại Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động hàng không và vận chuyển dầu mỏ ở một số khu vực.
Quân đội Mỹ cho biết chưa ghi nhận thương vong liên quan giao tranh. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đặt các đơn vị chống khủng bố trong tình trạng cảnh giác cao, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn cầu “hết sức thận trọng”.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất nhận định đây là “khoảnh khắc lịch sử” đối với Trung Đông và cho rằng cộng đồng quốc tế đã không bảo đảm được ổn định khu vực.
Xuân Nhi