Sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, Myanmar đã phải liên tiếp hứng chịu các rung chấn với cường độ nhẹ hơn. Trận động đất 5,1 độ xảy ra vào chiều 30/3 là dư chấn thứ 10 mà Myanmar phải gánh chịu. Các dư chấn này có cường độ không mạnh song lại ảnh hưởng lớn tới công tác cứu hộ và tâm lý của người dân.
Reuters dẫn báo cáo của chính quyền cho biết, số người chết trong do đất tiếp tục tăng lên nhanh chóng và tới chiều 30/3 đã vượt quá 1.700 người. Các bệnh viện quá tải và các khu vực công cộng đang phải vật lộn để triển khai cứu hộ với nguồn lực hạn chế.
Dư chấn liên tiếp xảy ra khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)
Người đứng đầu chính quyền quân sự, tướng Min Aung Hlaing, cảnh báo rằng số người tử vong có thể tăng lên và chính quyền của ông đang phải đối mặt với một tình hình đầy thách thức, truyền thông nhà nước đưa tin.
Theo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, trận động đất đã “tàn phá rất lớn và nhu cầu nhân đạo đang tăng lên từng giờ”. Tổ chức nhân đạo này đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp quyên góp hơn 100 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất.
Hội Chữ thập đỏ cho biết thiệt hại đáng kể cũng đã được báo cáo ở các khu vực Sagaing, Naypyidaw, Magway, Bago và bang Shan, trong khi tình trạng tê liệt về viễn thông khiến công tác phối hợp khẩn cấp ở một số khu vực gặp khó khăn.
Chính phủ đoàn kết dân tộc Myanmar đã tuyên bố ngừng bắn một phần trong hai tuần để tiến hành các hoạt động cứu trợ.
Thái An/VOV.VN Theo Reuters, The Guardian