Mới đây, một vụ trộm hy hữu nhưng cũng đầy tính nhân văn đã xảy ra tại một khu chung cư trên địa bàn tỉnh Chonburi, khiến dư luận Thái Lan không khỏi xôn xao. Nạn nhân là ông Boonreum (tên phiên âm), 64 tuổi, một nhân viên bảo vệ lâu năm, đã mất chiếc điện thoại cá nhân trong lúc đang ngủ gật trong ca trực đêm.
Theo thông tin từ hãng tin Khaosod, sự việc được camera an ninh ghi lại rõ ràng. Đoạn phim cho thấy một người phụ nữ, mang theo túi xách, lặng lẽ bước vào khuôn viên tòa nhà lúc rạng sáng. Sau khi phát hiện nhân viên bảo vệ đang ngủ say tại vị trí làm việc, người này liền tiếp cận, nhanh chóng lấy đi chiếc điện thoại di động của ông và rời khỏi hiện trường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Ông Boonreum cho biết, ông đã trình báo sự việc với cảnh sát địa phương ngay sau khi phát hiện mất điện thoại. Trong chia sẻ với báo giới, ông giải thích rằng mình bắt đầu ca trực từ 1 giờ sáng, nhưng do bị ong đốt vào ngày hôm trước, ông đã uống thuốc giảm đau. Tác dụng phụ của thuốc khiến ông buồn ngủ và bất ngờ thiếp đi trong khi đang làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bất ngờ là thái độ khoan dung của ông Boonreum. Dù mất tài sản cá nhân, ông vẫn bày tỏ sự tha thứ nếu người phụ nữ trả lại chiếc điện thoại trước khi bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. "Tôi không muốn làm to chuyện. Nếu cô ấy tự giác trả lại, tôi sẽ tha thứ. Ai rồi cũng có lúc khó khăn", ông nói.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trích xuất và phân tích dữ liệu từ camera an ninh để truy tìm danh tính nghi phạm. Một số cư dân sinh sống trong khu vực cũng đã được mời đến để hỗ trợ quá trình điều tra.
Vụ việc không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác bảo vệ, mà còn đặt ra câu hỏi về sự đồng cảm và tha thứ trong xã hội hiện đại. Trong khi nhiều người chỉ trích hành vi của nữ nghi phạm, không ít ý kiến bày tỏ sự cảm thông với cả hai phía, đặc biệt là thái độ điềm tĩnh và vị tha của ông Boonreum.
Bình Nguyên