Trong buổi biểu diễn tại Hồng Kông mới đây, Baekhyun - thành viên nhóm nhạc EXO đã khiến khán giả bất ngờ khi trực tiếp lên tiếng về nạn vé chợ đen. Trên sân khấu, nam ca sĩ thẳng thắn tuyên bố: "Nếu không thích tôi, đừng mua vé rồi bán lại với giá cao!". Lời cảnh cáo ấy không chỉ là phản ứng cá nhân của một nghệ sĩ, mà còn phản ánh thực trạng nhức nhối đang bủa vây ngành công nghiệp biểu diễn toàn cầu.
Thông thường, nghệ sĩ ít khi trực diện nhắc đến vấn đề tiêu cực trong đêm diễn - nơi vốn được xem là không gian của âm nhạc và cảm xúc. Thế nhưng, Baekhyun đã chọn cách đối đầu. Sự thẳng thắn ấy khiến người hâm mộ ủng hộ, bởi họ là những người chịu thiệt thòi lớn nhất khi vé chính thức "bốc hơi" trong tích tắc, để rồi bị đẩy giá gấp nhiều lần trên chợ đen. Điều này cho thấy nghệ sĩ ngày nay không chỉ đứng trên sân khấu để hát, mà còn buộc phải trở thành "người bảo vệ quyền lợi" cho chính khán giả của mình.
Tình trạng vé bị đầu cơ, thổi giá không phải là câu chuyện mới. Từ Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến Mỹ, châu Âu, những concert đình đám đều đối diện cùng một vấn đề: nhu cầu vượt xa số vé phát hành, tạo cơ hội cho những kẻ trục lợi.
Trường hợp tại Ma Cao là minh chứng rõ nét: hơn 285.000 người cùng truy cập hệ thống để mua vé Baekhyun, nhưng chỉ trong vài giây, toàn bộ vé đã hết sạch. Ngay sau đó, chúng xuất hiện trên thị trường thứ cấp với mức giá cao gấp nhiều lần, khiến khán giả bình thường, đặc biệt là sinh viên gần như bị loại khỏi "cuộc chơi âm nhạc". Không chỉ là sự bất công, vé chợ đen còn bóp méo mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, biến trải nghiệm văn hóa thành một cuộc mua bán thiếu minh bạch.
Phía công ty quản lý của Baekhyun đã đưa ra giải pháp: áp dụng mô hình "trực tiếp song song" trong tour diễn "Reverie 2025". Nghĩa là buổi diễn vừa có khán giả tại chỗ, vừa phát sóng trực tuyến cho những người không thể mua được vé. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng cũng chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể. Về lâu dài, để giải quyết tận gốc nạn vé chợ đen, cần sự phối hợp giữa nghệ sĩ, công ty tổ chức và nền tảng công nghệ: hệ thống kiểm soát chặt chẽ việc mua - bán, cơ chế giới hạn số lượng vé, thậm chí ứng dụng AI để phát hiện hành vi đầu cơ. Chỉ như vậy, "căn bệnh mãn tính" này mới có cơ hội được chữa trị.
Phát biểu gay gắt của Baekhyun không đơn thuần là cảm xúc nhất thời, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả ngành. Âm nhạc vốn dĩ là để sẻ chia, nhưng khi nó trở thành công cụ kiếm lời phi pháp, những giá trị nguyên bản sẽ bị bóp méo.
Có lẽ, thông điệp mà Baekhyun gửi gắm cũng chính là khát vọng chung của hàng triệu khán giả: được tiếp cận âm nhạc công bằng, được sống trong khoảnh khắc nghệ thuật mà không bị rào cản bởi những tấm vé đội giá trên trời.