Nam ca sĩ mua nhà 113 tỷ đồng tặng ba mẹ: Có thẻ đen ngân hàng, tài sản hàng chục nghìn tỷ

Nam ca sĩ mua nhà 113 tỷ đồng tặng ba mẹ: Có thẻ đen ngân hàng, tài sản hàng chục nghìn tỷ
một ngày trướcBài gốc
Xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế mới đây, Kim Jae Joong – cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK – đã khiến công chúng lẫn giới nghệ sĩ không khỏi trầm trồ khi tiết lộ món quà đặc biệt anh dành tặng cha mẹ: một căn biệt thự cao cấp trị giá lên đến 6 tỷ won (tương đương khoảng 113 tỷ đồng).
Căn biệt thự tọa lạc tại khu vực đắt đỏ, có diện tích 115m² và được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại với 3 tầng khang trang. Không chỉ đầy đủ tiện nghi, ngôi nhà còn được thiết kế riêng thang máy cùng phòng tắm xông hơi cao cấp, tạo điều kiện tối ưu nhất cho sinh hoạt của hai đấng sinh thành ở tuổi xế chiều. Hành động này không chỉ thể hiện sự hiếu thảo mà còn cho thấy tầm nhìn chu đáo và sâu sắc của nam thần tượng đình đám.
Khi được MC khen ngợi là “người con hiếu thảo bậc nhất của làng giải trí Hàn Quốc”, Kim Jae Joong khiêm tốn đáp: “Giờ có rất nhiều người hiếu thuận với cha mẹ mà. Tôi chỉ làm điều mà bản thân cảm thấy nên làm thôi”. Chính sự giản dị trong lời nói càng khiến anh được khán giả yêu mến nhiều hơn.
Tuy nhiên, món quà khủng này lại vô tình tạo nên làn sóng “trách móc vui vẻ” từ những người bạn thân thiết trong giới nghệ sĩ. Nhiều đồng nghiệp hài hước than phiền rằng họ đang bị cha mẹ so sánh với Jae Joong – hình mẫu “con nhà người ta” không thể hoàn hảo hơn: “Kim Jae Joong có thể tặng biệt thự trăm tỷ cho cha mẹ, sao con không làm được gì tương tự?”. Những lời “trách yêu” này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả.
Trên các diễn đàn, cư dân mạng tỏ ra đồng cảm và bênh vực những nghệ sĩ “vô tình bị đặt lên bàn cân”: “Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không nên so sánh như vậy”, “Jae Joong xứng đáng được ngợi khen, nhưng cũng đừng vì thế mà áp lực các nghệ sĩ khác”, hay “Từ hồi DBSK, anh ấy đã nổi tiếng là người sống tình cảm, hiếu thảo mà”.
Ở tuổi 39, Kim Jae Joong vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, phong độ, khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh “visual phát sáng” trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của nhan sắc, anh còn là một hình mẫu của sự nỗ lực và lòng hiếu kính hiếm có trong showbiz khắc nghiệt.
Căn nhà Kim Jae Joong mua tặng ba mẹ.
Debut từ năm 2003 cùng nhóm nhạc DBSK – “những vị thần phương Đông” – Kim Jae Joong đã nhanh chóng trở thành cái tên đình đám trên toàn châu Á. Tuy nhiên, đến năm 2008, anh cùng Yoochun và Junsu đã gây chấn động làng giải trí khi đâm đơn kiện công ty chủ quản SM Entertainment vì những điều khoản bất công trong hợp đồng. Vụ kiện thắng lợi giúp bộ ba rời SM và lập nên nhóm nhạc JYJ, dù vấp phải vô vàn khó khăn do bị chèn ép hoạt động. Dẫu vậy, Kim Jae Joong vẫn trụ vững và vươn lên trở thành nghệ sĩ solo thành công nhất nhì thế hệ.
Không chỉ nổi bật trong nghệ thuật, Kim Jae Joong còn được truyền thông mệnh danh là “tài phiệt ngầm” của Kpop. Anh sở hữu khối tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ won (tương đương khoảng 18.300 tỷ đồng), cùng loạt bất động sản và thẻ đen quyền lực khiến nhiều người nể phục.
Ở thời điểm hiện tại, khi nhiều ngôi sao bị cuốn vào những lùm xùm đời tư hoặc lao đao vì sự nghiệp, Kim Jae Joong vẫn giữ vững phong độ – không chỉ bằng tài năng, mà còn nhờ cách sống tử tế và trân trọng những giá trị truyền thống như lòng hiếu thảo. Và chính điều ấy mới là điều khiến công chúng ngưỡng mộ anh lâu dài, hơn cả ánh đèn sân khấu.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-mua-nha-113-ty-dong-tang-ba-me-202505272211197958.html