Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước những hình ảnh được cho là của một nam ca sĩ nổi tiếng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ này xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị, đặc biệt trên tay cầm một chiếc loa để rao bán hàng.
Thậm chí, một số khoảnh khắc còn cho thấy nam ca sĩ này không ngần ngại cúi gập người để bày tỏ mong muốn được người qua đường mua hàng giúp mình. Hình ảnh này khiến không ít người suy ngẫm vì sao một nam ca sĩ được cho là nổi tiếng lại hành động như vậy?
Trên thực tế, gánh hàng rong này là của người phụ nữ tên Tan mắc bệnh đa xơ cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cơ thể yếu dần theo thời gian. Con trai bà, bé Daoming, đang mang trong mình căn bệnh u cơ vân, một loại ung thư mô mềm hiếm gặp. Vì điều kiện khó khăn, hai mẹ con phải tự kiếm sống bằng cách bán hoa và bóng bay trên đường phố. Câu chuyện của họ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó có một nhân vật đặc biệt.
Sau khi biết hoàn cảnh của hai mẹ con, nam ca sĩ này đã chủ động liên hệ, tìm hiểu thêm về tình hình. Anh không chỉ gửi tiền giúp đỡ mà còn đích thân đến hiện trường để cùng họ bán hoa. Trong suốt buổi chiều hôm đó, anh kiên nhẫn giới thiệu từng bó hoa, cảm ơn từng người mua, và hoàn toàn không giấu mặt. Dù có thể lựa chọn hỗ trợ từ xa, anh vẫn chọn cách có mặt trực tiếp như một cách thể hiện sự đồng hành cụ thể, thiết thực.
Ngày hôm đó, số tiền bán hoa đạt khoảng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 20,7 triệu đồng). Đáng chú ý, nhiều người mua hoa từ chối nhận sản phẩm vì muốn để lại toàn bộ số tiền cho hai mẹ con. Ngoài số tiền quyên góp, người đàn ông này còn chuyển riêng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) cho bà Tan, giúp gia đình có thêm chi phí điều trị. Anh cũng đứng ra tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho cậu bé Daoming, một hành động đơn giản nhưng tạo sự động viên lớn đối với một gia đình đang kiệt quệ về tinh thần và tài chính.
Chia sẻ với truyền thông sau đó, anh cho biết lý do duy nhất khiến mình hành động là “không thể chịu được khi thấy một đứa trẻ dễ thương như vậy mất đi mạng sống”. Dù ý thức rằng đóng góp của mình là nhỏ bé, anh vẫn tin rằng sự hiện diện đúng lúc có thể tạo nên khác biệt.
“Chúng tôi cho Daoming biết rằng con đường còn dài, nhưng chúng tôi ở bên em. Daoming sẽ có hy vọng gấp đôi”, anh viết trên mạng xã hội cá nhân sau sự kiện.
Toàn bộ quá trình không có kịch bản, không có phóng sự dàn dựng. Mọi hình ảnh được chia sẻ đều do người dân hoặc chính anh đăng tải trên tài khoản cá nhân. Cách hành xử không phô trương và tinh thần thiện nguyện tự phát của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là “hình mẫu của nghệ sĩ không quên vai trò công dân”.
Người đàn ông trong câu chuyện là Ngô Kiến Kiệt (Kenji Wu), ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Đài Loan, năm nay 45 tuổi. Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời đỉnh cao, anh vẫn duy trì hình ảnh nghệ sĩ độc lập, tránh xa scandal và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội một cách âm thầm.
Theo HK01.
Thanh Phúc