Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của ca sĩ Hồ Gia Hùng - cựu trưởng nhóm HKT, nhóm nhạc từng "gây bão" Vpop những năm 2000. Trong clip, nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu hội chợ khá đơn sơ, hệ thống âm thanh cũng không phải loại cao cấp. Tuy vậy, Hồ Gia Hùng vẫn biểu diễn nhiệt tình, liên tục khuấy động không khí bằng những bản hit quen thuộc.
Điều khiến nhiều người chú ý là khi camera chuyển sang các góc quay xa hơn, lượng khán giả theo dõi chỉ lác đác vài người. Dù sân khấu thưa thớt, nam ca sĩ vẫn không hề tỏ ra chán nản. Ngược lại, anh còn chủ động xuống dưới bắt tay và tương tác thân thiện với từng khán giả có mặt.
Chính khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước hình ảnh nam thần tượng một thời nay phải biểu diễn ở sân khấu nhỏ, thậm chí có người châm biếm rằng "ca sĩ mà đi xin bắt tay". Một vài ý kiến khác nhận xét HKT đã qua thời đỉnh cao, hiện không còn sức hút để kéo khán giả như trước.
Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tiêu cực, không ít người lên tiếng bảo vệ Hồ Gia Hùng. Họ cho rằng việc biểu diễn ở hội chợ là công việc bình thường của nghệ sĩ, miễn là lao động chân chính và giữ được đam mê. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Hồ Gia Hùng vẫn giữ thái độ tích cực và thậm chí còn để lại bình luận dưới video với icon vui vẻ, cho thấy nam ca sĩ không quá bận tâm trước những lời chê bai.
Đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Hồ Gia Hùng đã phản ánh rõ nét thực trạng của sân khấu hội chợ - một mảng biểu diễn vẫn tồn tại song song nhưng ít được nhìn nhận công bằng trong bức tranh giải trí Việt hiện nay.
Dù không hào nhoáng như các show diễn lớn, sân khấu hội chợ vẫn luôn là "đất sống" của nhiều ca sĩ, vũ công, MC… Những show này thường diễn ra ở tỉnh lẻ, khu dân cư hoặc các sự kiện nhỏ, giúp nghệ sĩ duy trì thu nhập ổn định. Nhiều người ngoài cuộc nhìn những sân khấu đơn giản, âm thanh hạn chế rồi vội cho rằng nghệ sĩ "hết thời", nhưng thực tế đây là công việc hoàn toàn bình thường. Không phải ai cũng có sẵn điều kiện để đứng trên sân khấu hoành tráng, và không phải lúc nào nghệ sĩ cũng có các show lớn để biểu diễn.
So với 10–15 năm trước, khi các nhóm như HKT, Lâm Chấn Khang,… phủ sóng mạnh mẽ ở vùng quê, thì hiện nay gu nghe nhạc của khán giả đã thay đổi đáng kể. Nhiều người chuyển sang xem livestream, nghe nhạc online, xem concert tại thành phố lớn hoặc theo dõi idol mới. Điều này khiến lượng người xem ở hội chợ giảm rõ rệt, ngay cả khi nghệ sĩ có tên tuổi biểu diễn. Khoảnh khắc sân khấu chỉ có vài chục người của Hồ Gia Hùng không phải là cá biệt, đó đang là bức tranh chung của nhiều show hội chợ trên khắp cả nước.
Ngày nay, sự chênh lệch giữa hai tuyến nghệ sĩ: mainstream (ca sĩ có công ty, fandom, nền tảng truyền thông) và nghệ sĩ thị trường (ca sĩ hội chợ, ca sĩ tỉnh, nghệ sĩ phòng trà) ngày càng rõ. Không ra sản phẩm mới, không có đội ngũ marketing, không chạy truyền thông… nghệ sĩ hội chợ dễ bị "bỏ lại" khi thị trường thay đổi. Trường hợp của Hồ Gia Hùng cho thấy rõ điều đó: dù vẫn giữ đam mê, vẫn biểu diễn hết mình, anh không còn sức hút như thời HKT và sân khấu hội chợ là nơi phù hợp nhất để tiếp tục nghề.
Điều đáng nói là dù sân khấu nhỏ, khán giả ít ỏi, nhưng Hồ Gia Hùng vẫn bước xuống bắt tay từng người, tương tác thân thiện và biểu diễn với năng lượng trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người nhìn nhận rằng: Làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng là ánh đèn rực rỡ, đôi khi chỉ là giữ được cái nghề giữ được đam mê dù sân khấu chỉ có vài khán giả.
Từ câu chuyện của Hồ Gia Hùng, có thể thấy sân khấu hội chợ không "xấu xí" như nhiều người nghĩ. Đó là nơi giúp nghệ sĩ duy trì nghề, giúp khán giả tỉnh lẻ tiếp cận âm nhạc trực tiếp, và cũng là tấm gương phản chiếu rõ sự thay đổi của thị trường giải trí Việt.
Có thể không còn đông như xưa, nhưng sân khấu hội chợ vẫn tồn tại vì những nghệ sĩ như Hồ Gia Hùng - những người chấp nhận bước lên sân khấu, dù phía dưới chỉ còn vài cái ghế trống.
"Thần đồng âm nhạc" Tin Tin cũng từng gây xôn xao với đoạn clip biểu diễn sân khấu hội chợ lác đác khán giả đến xem.