Nam ca sĩ nổi tiếng vỡ nợ 20 tỷ đồng, bị cấm sóng phải đi nước ngoài kiếm tiền

Nam ca sĩ nổi tiếng vỡ nợ 20 tỷ đồng, bị cấm sóng phải đi nước ngoài kiếm tiền
2 ngày trướcBài gốc
Trong thế giới giải trí hào nhoáng, nơi ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ và người hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh, công chúng thường chỉ nhìn thấy một phần nổi – sự thành công, vẻ ngoài lung linh và cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo của các ngôi sao. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, có không ít câu chuyện khiến người ta phải giật mình.
Câu chuyện của Park Yoochun, nam ca sĩ từng nổi tiếng khắp châu Á là một minh chứng rõ ràng cho sự thật cay đắng rằng: chỉ một cú trượt dài, mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt.
Từng là biểu tượng Kpop được săn đón tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á, Park Yoochun không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có giọng hát nội lực và lượng fan hùng hậu. Anh là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ thần tượng thành công bậc nhất những năm 2010, với lịch trình dày đặc các buổi biểu diễn, phim ảnh và hoạt động quảng cáo.
Tuy nhiên, danh tiếng mà Yoochun dày công gây dựng đã sụp đổ chỉ sau vài scandal chấn động. Nam ca sĩ liên tiếp vướng vào hàng loạt bê bối đời tư: cáo buộc cưỡng dâm, sử dụng chất cấm, dụ dỗ người hâm mộ nữ tham gia những hành vi lệch chuẩn, trốn thuế... Những thông tin này đã khiến công chúng bàng hoàng và phẫn nộ, đẩy hình ảnh của anh xuống đáy vực không thể cứu vãn.
Đỉnh điểm, Tòa án quận trung tâm Seoul từng ban hành lệnh cấm Yoochun xuất hiện trên truyền hình và tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực giải trí tại Hàn Quốc. Từ một ngôi sao được săn đón, anh trở thành cái tên bị truyền thông quay lưng, công chúng chỉ trích, đồng nghiệp tránh xa.
Không dừng lại ở đó, những hệ lụy pháp lý còn khiến Park Yoochun lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Thua kiện trong nhiều vụ tranh chấp hợp đồng và danh dự, anh bị buộc phải bồi thường hơn 900 triệu won – tương đương gần 20 tỷ đồng. Không còn nguồn thu, không thể tiếp tục hoạt động tại quê nhà, Park Yoochun buộc phải rời Hàn Quốc, tìm cách “tái sinh” ở một thị trường khác.
Sau đó, nam ca sĩ xuất hiện tại Nhật Bản, nơi anh tổ chức họp báo công bố kế hoạch phát hành album mới và thực hiện chuỗi concert mang tên "Park Yoochun 2024 Christmas Tour" tại Tokyo, Osaka và Fukuoka vào cuối năm. Tại sự kiện này, Yoochun bày tỏ sự xúc động khi được khán giả Nhật ủng hộ: “Người hâm mộ nơi đây rất tốt bụng. Họ vẫn đợi tôi, và điều đó khiến tôi vô cùng biết ơn”.
Tuy nhiên, sự trở lại của anh cũng vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ dư luận, đặc biệt là khán giả Hàn Quốc. Họ cho rằng nam ca sĩ đang “chạy trốn” hậu quả tại quê nhà để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền nơi đất khách, bất chấp sự chỉ trích. Những hình ảnh Yoochun biểu diễn trên đường phố, với vẻ ngoài tiều tụy đến mức khó nhận ra, càng khiến nhiều người xót xa nhưng cũng không kém phần phẫn nộ.
Park Yoochun bị bắt gặp biểu diễn ngoài đường, nhan sắc khiến nhiều người không nhận ra.
Câu chuyện của Park Yoochun là một lời cảnh tỉnh không chỉ dành cho giới nghệ sĩ mà cả công chúng. Nghệ thuật không chỉ là tài năng, mà còn là nhân cách. Sự nổi tiếng là món quà nhưng cũng là thử thách lớn, buộc người nghệ sĩ phải giữ gìn hình ảnh, trách nhiệm và đạo đức cá nhân. Chỉ một bước lầm đường, sự nghiệp xây dựng cả đời có thể tiêu tan như bọt biển.
Park Yoochun đang cố gắng đứng dậy từ đống tro tàn của quá khứ, nhưng liệu công chúng có sẵn sàng tha thứ? Hay tất cả những gì còn lại chỉ là một sự tiếc nuối cho một tài năng đã đánh mất chính mình?
Dù tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ, câu chuyện này đã, đang và sẽ mãi là bài học đắt giá trong showbiz: ánh hào quang không phải là vĩnh cửu – giữ được nó mới là điều khó nhất.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-vo-no-20-ty-dong-bi-cam-song-phai-di-nuoc-ngoai-kiem-tien-202506042242358949.html