Nam ca sĩ từ chối có con với vợ, cuối đời lâm trọng bệnh rồi qua đời trong cô độc

Nam ca sĩ từ chối có con với vợ, cuối đời lâm trọng bệnh rồi qua đời trong cô độc
10 giờ trướcBài gốc
Trong bầu trời âm nhạc Hoa ngữ đầy rực rỡ, từng có một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh rồi lặng lẽ vụt tắt, Lữ Niên Tổ. Cuộc đời ông giống như một bản nhạc dài, nơi những nốt thăng và trầm hòa quyện thành câu chuyện về đam mê, vinh quang, mất mát và cô đơn.
Sinh năm 1957 tại Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), quê gốc Sơn Đông, Lữ Niên Tổ từ nhỏ đã cùng cha mẹ chuyển đến Quảng Châu, vùng đất giàu bản sắc Lĩnh Nam. Chính nơi đây, cậu bé mang tâm hồn nghệ sĩ ấy bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong bầu không khí phóng khoáng của miền Nam Trung Quốc.
Không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, cũng chẳng được đào tạo bài bản, Lữ Niên Tổ tự học, tự hát, tự mơ. Những ngày còn là sinh viên, niềm vui lớn nhất của anh chỉ là ngân nga theo các bản nhạc phát qua radio. Niềm đam mê ấy lớn dần, như mầm cây âm thầm vươn lên giữa cuộc đời còn nhiều thiếu thốn.
Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập Nhà hát Kịch Quảng Châu. Vừa học diễn xuất, vừa rèn luyện giọng hát, nhưng thu nhập ít ỏi khiến anh phải tìm đường khác. Khi làn sóng nhạc pop Hồng Kông – Đài Loan tràn vào Quảng Châu cuối thập niên 1970, các quán trà nhạc nở rộ, mở ra cơ hội cho những giọng ca mới.
Năm 1978, Lữ Niên Tổ mạnh dạn bước lên sân khấu, thể hiện những ca khúc kinh điển của Lưu Văn Thành và Đặng Lệ Quân. Giọng hát truyền cảm cùng khả năng trình diễn tự nhiên khiến anh nhanh chóng nổi tiếng, được khán giả ưu ái gọi là “Lưu Văn Thành của Quảng Châu”. Từ đó, giấc mơ âm nhạc của anh thực sự cất cánh.
Năm 1982 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Lữ Niên Tổ ký hợp đồng với hai đoàn nghệ thuật, bắt đầu lưu diễn khắp cả nước. Ca khúc “Vạn Lý Trường Thành Bất Diệt” trở thành “bản hit quốc dân”, vang lên khắp nơi với giọng ca mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước.
Hai năm sau, album “Cửu Châu Phương Nguyên” ra mắt, nhanh chóng vượt mốc một triệu bản, con số hiếm thấy vào thời điểm đó. Thành công này giúp tên tuổi Lữ Niên Tổ vươn lên hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ.
Đỉnh cao đến vào năm 1985, khi anh được mời biểu diễn trong Gala Tết Nguyên Đán của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trở thành ca sĩ Quảng Đông đầu tiên góp mặt tại sự kiện danh giá này. Tiết mục “Vạn Lý Trường Thành Bất Diệt” đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng, được khán giả trên khắp đất nước yêu mến và gọi tên.
Tuy nhiên, ánh hào quang sân khấu vốn ngắn ngủi. Khi bước sang thập niên 1990, làn gió âm nhạc mới, hiện đại, cá tính, và mang tinh thần tự sáng tác dần thay thế dòng nhạc mà Lữ Niên Tổ gắn bó. Từ chỗ là ngôi sao sáng, ông chật vật tìm chỗ đứng trong thị trường đang thay đổi. Danh tiếng phai nhạt, hợp đồng ít dần, và cái mác “ngôi sao hết thời” trở thành nỗi ám ảnh đè nặng lên vai người nghệ sĩ từng được tung hô.
Sự nghiệp chững lại cũng kéo theo bi kịch gia đình. Cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Giả Mỹ Anh tan vỡ năm 1995 sau nhiều bất đồng về việc anh không muốn có con do sự nghiệp đang bấp bênh. Khi ánh đèn sân khấu tắt, Lữ Niên Tổ phải đối diện với nỗi cô đơn và sự hụt hẫng không dễ vượt qua.
Thế nhưng, thay vì gục ngã, ông chọn cách đứng lên. Đầu thập niên 1990, Lữ Niên Tổ rẽ sang hướng mới, trở thành người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Quảng Châu. Ban đầu, ông loay hoay trong vai trò mới, mắc lỗi liên tục trước ống kính. Nhưng bằng ý chí và tinh thần cầu tiến, ông học hỏi không ngừng, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình địa phương.
Đến năm 2003, ở tuổi 46, ông tiếp tục tạo bất ngờ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa Quận Bạch Vân (Quảng Châu). Từ nghệ sĩ sân khấu đến người làm văn hóa, Lữ Niên Tổ vẫn giữ phong cách giản dị, hết lòng với công việc. Ông tích cực thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, khôi phục và bảo tồn văn hóa Lĩnh Nam, nơi nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc đầu đời của mình.
Khi cuộc sống tưởng như đã ổn định, năm 2011, Lữ Niên Tổ phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn giữa. Ông kiên cường chống chọi bệnh tật, vẫn giữ thái độ lạc quan và tuân thủ điều trị. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không buông tha.
Những năm cuối đời, không vợ con bên cạnh, ông sống cùng cha mẹ già yếu. Ngày 2/10/2012, Lữ Niên Tổ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 55 trong lặng lẽ, không ồn ào, không hào quang.
Người ta tiếc cho một tài năng, một người từng góp phần đặt nền móng cho dòng nhạc đại chúng Quảng Đông. Nhưng hơn hết, cuộc đời Lữ Niên Tổ là minh chứng rằng ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất cũng có thể tắt đi, chỉ còn lại dư âm như tiếng vọng của một giai điệu cũ chưa kịp dứt.
Dẫu ra đi trong cô đơn, nhưng tên tuổi ông vẫn sống trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc như một biểu tượng của nghị lực, đam mê và lòng tận hiến cho nghệ thuật.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-tu-choi-co-con-voi-vo-cuoi-doi-qua-doi-trong-co-doc-202510202214270907.html