Nam ca sĩ Việt sang Trung Quốc: 'Cả trung tâm thương mại bao vây tôi, phải gọi bảo vệ tới'

Nam ca sĩ Việt sang Trung Quốc: 'Cả trung tâm thương mại bao vây tôi, phải gọi bảo vệ tới'
10 giờ trướcBài gốc
Mới đây, tại chương trình Antrich, cựu trưởng nhóm HKT đình đám một thời là ca sĩ TiTi đã chia sẻ về sự nổi tiếng của nhóm nhạc tại Trung Quốc.
Ca sĩ TiTi
Anh nói: "Thời điểm ấy, tôi không hề biết nhóm HKT nổi tiếng bên Trung Quốc đến như thế, được khán giả Trung Quốc yêu thích nhiệt liệt.
Lần đó, tôi và các thành viên nhóm HKT được mời qua Trung Quốc để đóng một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày đầu tiên qua Trung Quốc, mấy đứa tôi buồn quá, mới kêu quản lý người Trung Quốc cho ra trung tâm thương mại để đi chơi, mua sắm. Chúng tôi không nghĩ mình lại nổi tiếng như thế.
Đến khi chúng tôi bước ra ngay trung tâm, tất cả các bạn trẻ người Trung Quốc nhìn thấy liền chạy tới bao vây chúng tôi, không có lối đi luôn.
Người quản lý của chúng tôi thấy thế mới sợ và gọi bảo vệ tới để bảo vệ chúng tôi. Có như vậy chúng tôi mới về được tới nhà, không là không về được luôn. Tức là khi ấy cả trung tâm thương mại bao vây chúng tôi cứng ngắc.
Nhóm HKT thời đình đám
Tới lúc về, tôi mới bất ngờ vì biết khán giả Trung Quốc hâm mộ, dành cho mình nhiều tình cảm. Cảm xúc của tôi khi ấy vỡ òa và rất bất ngờ. Tôi không nghĩ mình có thể được khán giả nước bạn đón nhận, yêu thích mình đến thế.
Trong tâm trí tôi, tôi khắc ghi khoảnh khắc đó như một bước ngoặt, nhắc mình phải phấn đấu hơn nữa để lấn sân sang nước bạn.
Thực sự, bây giờ nhìn lại ngày đó, tôi cũng thấy đó là đỉnh điểm của nhóm HKT. Thời điểm đó, ở Việt Nam chưa có một nhóm nhạc nào nổi tiếng tại nước ngoài như vậy.
Chúng tôi biểu diễn một show ở Trung Quốc mà tới 20 nghìn khán giả tới xem. Đó là một đỉnh điểm mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới và chúng tôi tự hào vì điều đó. Để nói về đỉnh cao thời đó, tôi thừa nhận đó là đỉnh điểm".
Tuy nhiên, TiTi cũng chia sẻ thêm: "Nhóm HKT đã đạt tới đỉnh điểm và cũng chạm tới đáy của vực sâu. Đó là vực sâu với nhiều kỷ niệm, nỗi buồn, ăn sâu vào tâm trí, tinh thần, con người tôi. Nó khiến tôi muốn vứt bỏ mọi thứ để trở về làm một con người bình thường.
Đôi khi tôi cảm thấy tủi thân. Tôi không ở gần gia đình mình nên khi có chuyện xảy ra để rơi vào vực sâu, tôi mặc cảm lắm".
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nam-ca-si-viet-sang-trung-quoc-ca-trung-tam-thuong-mai-bao-vay-toi-phai-goi-bao-ve-toi-172250607065612938.htm