Nam diễn viên 33 tuổi mắc ung thư phổi, bố ruột ôm bật khóc nức nở

Nam diễn viên 33 tuổi mắc ung thư phổi, bố ruột ôm bật khóc nức nở
một ngày trướcBài gốc
Mới đây, nam diễn viên Hồng Kông Hà Vĩ Lâm, 33 tuổi, khiến công chúng bàng hoàng khi bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh bắt đầu ho từ tháng 5 và đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến phổi giai đoạn 4, buộc phải tạm dừng toàn bộ công việc trong giới giải trí.
Nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, cho biết bản thân vẫn còn đi lại và vận động bình thường, mong mọi người yên tâm. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng hợp tác với anh như Viên Vịnh Nghi, Vệ Thi Giai và Dư Hương Nghi đã để lại lời nhắn động viên.
Diễn viên Hà Vĩ Lâm luôn thể hiện nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện. Ảnh: IGNV
Khi đang trong quá trình tập luyện cho vở kịch sân khấu đầu tay, Hà Vĩ Lâm bất ngờ đăng một bài viết dài tiết lộ tình trạng sức khỏe cá nhân và việc phải dừng công việc để điều trị. Anh tự động viên bản thân: “Yên tâm, không sao đâu. Tôi quen chiến đấu trong nghịch cảnh rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. Yêu mọi người. Tôi biết mình được các bạn thương yêu”.
Hà Vĩ Lâm cho biết vào cuối tháng 5 bắt đầu ho không dứt. Ban đầu nam diễn viên đi khám bác sĩ đa khoa, uống hai đợt kháng sinh nhưng không khỏi, nên chuyển sang khám chuyên khoa hô hấp. “Sau khi chụp CT, phát hiện có điểm bất thường, bác sĩ giới thiệu tôi đến một chuyên gia khác. Khi bác sĩ xem kết quả, sắc mặt ông rất nghiêm trọng… Tôi còn cười đùa, nghĩ chắc là bệnh lao phổi. Nhưng sau vài ngày kiểm tra sâu hơn tại bệnh viện, tôi nhận được thông báo: Ung thư tuyến phổi giai đoạn 4”, anh chia sẻ về quá trình phát hiện mắc ung thư.
Diễn viên Hà Vĩ Lâm lựa chọn đăng tấm hình này kèm theo bài viết dài để thông báo chuyện mắc ung thư. Ảnh: IGNV
Ban đầu anh rất khó chấp nhận sự thật, bước đi không vững, mỗi bước chân như hụt hẫng, đầu rất đau, chỉ muốn đi ngủ và trốn tránh: “Miệng thì nói muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra tôi yêu công việc. Dù vất vả đến đâu, tôi cũng tận hưởng quá trình làm nghề”. Nam diễn viên đang bắt đầu sử dụng thuốc nhắm trúng đích (thuốc điều trị đặc hiệu), và sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, quyết định tạm ngưng tập luyện vở kịch đầu tay.
Việc Hà Vĩ Lâm đột ngột mắc bạo bệnh không chỉ khiến bản thân anh suy sụp, mà còn khiến gia đình đau lòng. Nam diễn viên nghẹn ngào kể: “Tôi thấy ba ôm tôi và khóc, nói rằng ‘tại sao không phải là ba?’. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì có một người cha yêu thương tôi đến vậy… Từ lúc chẩn đoán đến nay, tôi thấy những người xung quanh còn đau khổ và lo lắng hơn cả tôi. Nước mắt thì rưng rưng, nhưng lúm đồng tiền vẫn còn đó”.
Diễn viên Hà Vĩ Lâm dành thời gian nghỉ ngơi sau khi phát hiện mắc ung thư. Ảnh: IGNV
Cuối bài viết, Hà Vĩ Lâm kêu gọi tinh thần tích cực, mong mọi người cùng anh giữ nụ cười: “Một nụ cười, một cái gật đầu hay một cử chỉ tay. Đừng ngại ngùng hét lên: ‘Tôi yêu bạn!’ – chỉ cần như thế, tôi biết mình không đơn độc.”
Hà Vĩ Lâm từng quyết định bỏ học để dấn thân hoàn toàn vào con đường diễn xuất. Anh tham gia loạt phim như Điểm Ngũ Bộ, Nước Đục Trôi DạtĐừng Gọi Tôi Là “Thần Bài”. Năm 2018, anh được chọn vào danh sách “Ngôi sao mới triển vọng” của Giải thưởng Kim Tượng. Với vai diễn trong Nước Đục Trôi Dạt, anh còn được đề cử Nam phụ xuất sắc nhất tại cả Giải Kim Mã và Giải Kim Tượng.
Phương Thảo
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/nam-dien-vien-33-tuoi-mac-ung-thu-phoi-bo-ruot-om-bat-khoc-nuc-no-202508010539341383.html