Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong biệt thự sang trọng, lái siêu xe bóng loáng và từng là nam thần trong lòng bao khán giả mê phim TVB, Hà Bảo Sinh là cái tên từng khiến truyền thông Hong Kong tốn không ít giấy mực.
Tuy nhiên, đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên bất ngờ “bốc hơi” khỏi làng giải trí, để lại phía sau ánh đèn sân khấu, danh vọng và cả một khối tài sản kếch xù.
Hà Bảo Sinh là cái tên từng khiến truyền thông Hong Kong tốn không ít giấy mực.
Xuất thân thiếu gia, ăn chơi không tiếc tiền
Câu chuyện đời của Hà Bảo Sinh ly kỳ hơn bất kỳ kịch bản phim truyền hình nào. Từ ngôi sao sáng giá, anh lao đầu vào cờ bạc, một đêm thua trắng một tỷ đô Hong Kong (khoảng 3.300 tỷ đồng), rồi đột ngột cạo đầu, khoác áo cà sa, sống ẩn dật trong chùa suốt gần 20 năm qua.
Điều gì đã khiến một thiếu gia hào hoa, phong lưu lại lựa chọn con đường “thoát tục” đến vậy?
Không phải sinh ra trong nhung lụa, nhưng Hà Bảo Sinh có một người cha tay trắng dựng nghiệp, từ chủ xưởng nhỏ vươn lên thành tỷ phú trong thời kỳ Hong Kong phát triển rực rỡ.
Từ nhỏ, anh đã sống trong giàu sang, ở nhà biệt thự trên đỉnh núi, mặc hàng hiệu nhập khẩu, đi đâu cũng có tài xế riêng. Gia đình kỳ vọng anh sẽ nối nghiệp cha, trở thành người thừa kế trầm lặng của đế chế tài chính. Nhưng Hà Bảo Sinh lại mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ.
Từ nhỏ, Hà Bảo Sinh đã có tâm hồn nghệ sĩ.
Anh bỏ dở đại học để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Những năm 90, TVB là nơi “ra lò” các ngôi sao đình đám, và với ngoại hình điển trai cùng khí chất thư sinh, Hà Bảo Sinh nhanh chóng tạo được chỗ đứng. Sau khi ký hợp đồng, anh tiếp tục gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB, chính thức bước chân vào showbiz.
Chẳng bao lâu sau, Hà Bảo Sinh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Vai diễn để đời nhất của anh là “Lâm Bình Chi” trong Tiếu ngạo giang hồ năm 1996 – nhân vật chuyển biến từ thư sinh hiền lành sang kẻ báo thù tàn độc, được anh thể hiện tinh tế đến từng ánh mắt, khiến khán giả không thể nào quên.
Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn với những vai hài hước trong Kim Ngọc Mãn Đường, hay lạnh lùng trong Tân Long Môn Khách Sạn. Đẹp trai, diễn tốt, hát hay, Hà Bảo Sinh từng là hình mẫu “ngôi sao toàn năng” của TVB.
Nam diễn viên từng gia nhập TVB, đóng Tiếu ngạo giang hồ (1996).
Tuy nhiên, ánh hào quang cũng kéo theo những cám dỗ. Có tiền, có danh, anh dần sa vào cuộc sống hưởng thụ. Hà Bảo Sinh tiêu tiền như nước, thường xuyên xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi cùng những thiếu gia giàu có, cặp kè với nhiều mỹ nhân khiến báo chí không ngừng đưa tin. Nhưng nghiện ngập thật sự của anh là... cờ bạc.
Ban đầu chỉ là vài ván giải trí, nhưng dần dần anh đắm chìm trong những ván bài bạc triệu đô. Thậm chí, anh biến cả căn biệt thự của mình thành sòng bạc, nơi lui tới của giới thương nhân, bạn bè và đủ loại “đối tác đỏ đen”. Có lúc, chỉ trong một đêm, anh thua trắng hơn một tỷ đô Hong Kong – một con số khiến cả xứ Cảng thơm xôn xao.
Nam diễn viên từng có thời gian ăn chơi sa đọa, không tiếc tiền.
Nhiều lời đồn thổi xuất hiện: người bảo anh bị gài bẫy, kẻ nói anh đập phá đồ đạc sau trận thua. Nhưng sự thật là chính cú sốc ấy đã khiến Hà Bảo Sinh tỉnh ngộ.
Trên đường về sau đêm bạc mệnh đó, anh bắt gặp một người vô gia cư đang ngủ say trên vỉa hè, quấn trong chiếc chăn rách. Anh bất chợt nghĩ: “Mình có biệt thự, xe sang, mà sao lại không ngủ ngon như người này?”.
Câu hỏi ấy ám ảnh anh. Anh bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình: tiền bạc, danh vọng, vật chất... tất cả chẳng đem lại hạnh phúc thật sự. “Ngoài tiền, tôi chẳng có gì” – anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn.
Năm 2005, Hà Bảo Sinh gây chấn động khi tuyên bố xuất gia. Anh xuống tóc, rời xa phồn hoa đô hội, vào một ngôi chùa trên núi sống đời thanh tịnh.
Điều trớ trêu là dù đã là nhà sư, anh vẫn nắm giữ cổ phần của 3 công ty niêm yết. Nhưng anh buông bỏ hết: âu phục hàng hiệu đổi thành áo nâu sồng, đồng hồ đắt tiền được thay bằng chuỗi tràng hạt gỗ, thẻ tín dụng hạng sang bị cắt làm đôi để... kẹp sách.
Cuộc sống giản dị đến khó tin của thiếu gia lừng lẫy một thời
Cuộc sống của anh giờ đơn giản đến khó tin: dậy từ 4 giờ sáng tụng kinh, làm vườn, quét lá, ăn cơm chay, uống nước suối. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn báo chí săn đón, Hà Bảo Sinh giờ giống như một ông chú hiền hòa ở làng quê, luôn nở nụ cười khi gặp khách hành hương.
Cuộc sống giản dị, buông bỏ của nam diễn viên nổi tiếng một thời.
Nhiều người cố tìm đến ngôi chùa nơi anh tu hành để hỏi: “Có hối hận không?”. Anh chỉ cười: “Trước kia tôi như cánh diều bị tiền trói buộc, dù bay cao đến đâu cũng không được tự do. Giờ tôi chẳng có gì, nhưng thấy nhẹ nhõm vô cùng”.
Anh còn nói vui: “Tài khoản ngân hàng thì rỗng, nhưng tài khoản nội tâm thì đầy ắp. Mỗi ngày được phơi nắng, nghe chim hót, không còn điều gì phiền lòng".
Câu chuyện của Hà Bảo Sinh – từ một thiếu gia bạc tỷ lừng lẫy châu Á đến một nhà sư ẩn dật nơi núi rừng – có lẽ không chỉ là một câu chuyện lạ đời, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị thực sự của cuộc sống.
(Theo 163)
Hoàng Minh