Nam diễn viên nổi tiếng làm bốc hơi hơn 4 nghìn tỷ

Nam diễn viên nổi tiếng làm bốc hơi hơn 4 nghìn tỷ
3 giờ trướcBài gốc
Ngay từ khi công bố dự án, Phó Sơn Hải đã được truyền thông và giới mộ điệu đánh giá là một trong những bom tấn cổ trang đình đám nhất năm 2025. Sở hữu vốn đầu tư khủng lên tới 300 triệu tệ (tương đương khoảng 1.110 tỷ đồng), phim với sự góp mặt của Thành Nghị - một gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang - cùng đội ngũ sản xuất từng thành công vang dội với Liên Hoa Lâu.
Thành Nghị và Phó Sơn Hải thất bại nặng nề (Ảnh: Sohu).
Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính, danh tiếng của dàn cast và ê-kíp, Phó Sơn Hải được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích lớn giúp Hoan Thụy Entertainment củng cố vị thế trong cuộc đua phim cổ trang. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngay sau khi phát sóng, bộ phim nhanh chóng bị gắn mác “thảm họa cổ trang 2025”, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng khi cổ phiếu Hoan Thụy lao dốc, bốc hơi tới 1,1 tỷ tệ (khoảng 4.070 tỷ đồng) chỉ trong vòng hai tuần.
Điểm yếu chí mạng đầu tiên của Phó Sơn Hải nằm ở phần kịch bản. Thay vì tập trung vào một mạch truyện xuyên suốt, bộ phim lại tham lam kết hợp cả ba yếu tố: xuyên sách + hệ thống + võ hiệp. Sự chắp vá này khiến mạch phim rối rắm, khó theo dõi và thiếu đi chiều sâu cần thiết.
Thành Nghị được cho là nguyên nhân chính khiến Hoan Thụy bốc hơi hơn 4000 tỷ (Ảnh: Weibo).
Ngay từ những tập đầu, khán giả đã cảm thấy ngột ngạt trước những đoạn thoại dài dòng, sáo rỗng và hàng loạt tình tiết thừa thãi. Những nút thắt quan trọng - như cảnh mất người thân, hay đối đầu với phản diện - lại được xử lý vô cùng qua loa. Nhân vật chưa kịp bộc lộ cảm xúc thì kịch bản đã “nhảy cóc” sang diễn biến khác, khiến mạch truyện trở nên gượng ép và thiếu logic.
Một bộ phim cổ trang với vốn đầu tư hàng trăm triệu tệ đáng lẽ phải có kịch bản chặt chẽ và cảm xúc, nhưng Phó Sơn Hải lại mang đến trải nghiệm hời hợt, không tạo được sự gắn kết giữa nhân vật và khán giả. Đây là lý do lớn khiến tác phẩm trở thành nỗi thất vọng toàn diện.
Được kỳ vọng là “người gánh team”, Thành Nghị - nam chính của phim - lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Diễn xuất của nam diễn viên 9x bị đánh giá ngày càng kém, biểu cảm nghèo nàn, gần như chỉ lặp đi lặp lại vài kiểu gương mặt quen thuộc.
Phó Sơn Hải bị đánh giá là thảm họa cổ trang 2025 (Ảnh: Weibo).
Khán giả cho rằng Thành Nghị đọc thoại như trả bài, thiếu cảm xúc và phát âm không rõ chữ. Những cảnh cao trào - vốn là cơ hội để nam chính tỏa sáng - cũng không đủ sức nặng, khiến nhân vật mất đi sự cuốn hút. Kết quả, thay vì làm điểm sáng, vai diễn của Thành Nghị lại trở nên mờ nhạt và lép vế trước dàn diễn viên phụ.
Không ít netizen còn mỉa mai: “Nam chính góc nào cũng xấu, diễn xuất như trò hề, đọc thoại chẳng khác gì robot”. Những nhận xét gay gắt này phần nào phản ánh kỳ vọng lớn của khán giả đã bị phá hỏng khi thần tượng của họ không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu. Nhiều người còn khẳng định Thành Nghị chính là nhân tố chính khiến Phó Sơn Hải thất bại thảm hại.
Nếu như kịch bản và diễn xuất đã gây thất vọng thì phần hình ảnh của Phó Sơn Hải càng khiến khán giả ngán ngẩm. Tạo hình nhân vật bị chê quê mùa, màu sắc lòe loẹt và thiếu sự tinh tế. Nhiều bộ trang phục trông như mua từ chợ, không phù hợp với hình tượng võ hiệp cổ trang vốn cần sự sắc sảo và khí chất.
Các cảnh quay thiếu sự mãn nhãn. Dù mang danh võ hiệp, phim lại giống tiên hiệp khi lạm dụng hiệu ứng bay lượn và slow motion. Thậm chí, khán giả còn phát hiện nhiều cảnh lộ dây cáp lộ liễu. Kỹ xảo CGI bị chê là 3 xu, chẳng khác gì một webdrama giá rẻ thay vì bom tấn 300 triệu tệ. Những cảnh chiến đấu, thay vì tạo cảm giác gay cấn, lại giống như cảnh game online thiếu sức sống.
Khán giả thất vọng với màn thể hiện của Thành Nghị (Ảnh: Sohu).
Khâu hậu kỳ của Phó Sơn Hải cũng không thoát khỏi làn sóng chỉ trích. Nhiều cảnh phim xuất hiện lỗi ghép hình, màu sắc quá đà và filter lạm dụng khiến gương mặt diễn viên trở nên trắng bệch, mất hẳn biểu cảm.
Âm nhạc vốn có vai trò dẫn dắt cảm xúc khán giả nhưng ở đây lại bị chèn ép quá mức, nhiều phân đoạn lạc nhịp, không ăn nhập với tình huống phim. Khán giả thẳng thừng chê bai rằng ê-kíp chỉ tập trung vào quảng bá và chi trả cát-xê khủng, trong khi chất lượng sản xuất nghèo nàn và thiếu tâm huyết.
Dù được phát sóng trên hai nền tảng lớn nhất Trung Quốc - Tencent và iQIYI - nhưng thành tích của Phó Sơn Hải lại đáng báo động. Trung bình mỗi ngày, phim chỉ đạt 35-40 triệu lượt xem, con số quá thấp so với kỳ vọng và không thể so sánh với các đối thủ cùng phân khúc.
Thậm chí, phim còn thua xa những nền tảng nhỏ hơn như Youku hay MangoTV. Điều đáng nói, Phó Sơn Hải lên sóng trong giai đoạn không hề có đối thủ nặng ký, vậy mà vẫn thất bại. Nhiều netizen đặt câu hỏi: “Nếu phim chiếu cùng thời điểm với Tàng Hải Truyện hay Sinh Vạn Vật thì còn rơi vào tình cảnh nào nữa?”
Hệ quả tất yếu của chất lượng kém là sự lao dốc trên sàn chứng khoán. Theo Sohu, ngay sau khi Phó Sơn Hải lên sóng, cổ phiếu của Hoan Thụy giảm mạnh, khiến công ty mất đi khoảng 1,1 tỷ tệ (tương đương hơn 4.070 tỷ đồng). Đây là cú sốc lớn với Hoan Thụy, bởi họ từng đặt cược rất nhiều vào dự án này như một át chủ bài cho năm 2025. Trên các diễn đàn, khán giả không tiếc lời mỉa mai: “Hoan Thụy chỉ biết làm marketing chứ không biết làm phim”.
Thất bại ê chề của Phó Sơn Hải là minh chứng cho thấy: vốn đầu tư khủng không đồng nghĩa với chất lượng cao. Một dự án có thể tiêu tốn hàng trăm triệu tệ, nhưng nếu kịch bản hời hợt, diễn xuất yếu kém, kỹ xảo sơ sài thì vẫn dễ dàng trở thành bom xịt.
Khán giả ngày nay ngày càng khó tính, họ không chỉ quan tâm đến dàn diễn viên nổi tiếng mà còn đòi hỏi kịch bản logic, cảm xúc chân thực và chất lượng sản xuất chỉn chu. Phó Sơn Hải trở thành ví dụ điển hình cho việc khi những yếu tố cốt lõi bị bỏ qua, hậu quả sẽ không chỉ là sự thất vọng mà còn kéo theo thiệt hại kinh tế khổng lồ và ảnh hưởng uy tín của cả một công ty sản xuất.
Thanh Bình - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/thanh-nghi-lam-boc-hoi-hon-4-nghin-ty-202509290848274759.html