Trong làng giải trí, không ít nghệ sĩ từng rực rỡ hào quang, rồi chọn rẽ hướng sang một con đường bình dị, thậm chí khó tin với khán giả. Có người mở quán ăn, có người lái taxi, và cũng có những người như nam diễn viên Lâm Sư Kiệt - lặng lẽ rời xa hào quang showbiz để... bán quần áo ngoài chợ trời. Câu chuyện của anh khiến nhiều người ngẫm lại về cái giá của sự nổi tiếng và hành trình tìm kiếm bình yên sau ánh hào quang.
Lâm Sư Kiệt từng là cái tên đình đám của làng giải trí Hồng Kông.
Lâm Sư Kiệt sinh năm 1988, từng là cái tên đầy triển vọng của TVB sau khi bước ra từ chương trình The Voice năm 2009. Từ danh tiếng có được, anh nhanh chóng ký hợp đồng với "ông lớn" TVB - nơi từng là mái nhà chung của nhiều ngôi sao Hồng Kông. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là diễn viên dưới trướng TVB, việc đầu quân cho đài truyền hình hàng đầu xứ Cảng Thơm dường như là lựa chọn hiển nhiên với Lâm Sư Kiệt thời điểm ấy.
Thế nhưng, Lâm Sư Kiệt chẳng thể ngờ rằng đó lại là khởi đầu cho một thập kỷ lận đận. Dù chăm chỉ góp mặt trong hàng loạt phim đình đám như Mái Ấm Gia Đình, Phi Hổ 2 hay Văn Phòng Bác Sĩ, anh vẫn mãi chỉ là "cái bóng" mờ nhạt giữa dàn sao cùng thời. Những vai diễn nhỏ, những cơ hội ít ỏi dần khiến nam diễn viên cảm thấy mình bị mắc kẹt. "Mười năm ở TVB khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ - thời gian, đam mê, và cả âm nhạc", anh từng chia sẻ.
Phải đến năm 2018, khi tham gia Lời Thú Tội Cuối Cùng Sau 18 Năm, tên tuổi Lâm Sư Kiệt mới được nhắc lại, nhưng lúc này, anh đã không còn mặn mà với nghệ thuật. Hai năm sau, anh quyết định rời TVB, khép lại một hành trình nhiều tiếc nuối. Điều duy nhất anh giữ được từ quãng thời gian đó, có lẽ là người vợ - Hoa hậu Âu Dương Xảo Oánh.
Lâm Sư Kiệt tạo dấu ấn trong Lời Thú Tội Cuối Cùng Sau 18 Năm.
Theo đó, năm 2015, Lâm Sư Kiệt kết hôn với Âu Dương Xảo Oánh - người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hữu nghị và Hoa hậu Bikini tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2013. Thời điểm đăng quang, Xảo Oánh là cái tên gây tranh cãi dữ dội vì vướng loạt tin đồn đời tư, từ chuyện ảnh nhạy cảm, nghi vấn cặp kè đại gia cho đến việc dính vào các khoản vay nợ xã hội đen. Dù cô nhiều lần phủ nhận, hình ảnh "hoa hậu thị phi" vẫn đeo bám người đẹp 9X suốt nhiều năm sau đó.
Sau khi kết hôn, vợ chồng Lâm Sư Kiệt dần rút lui khỏi showbiz. Đến cuối năm 2021, cả hai quyết định sang Anh sinh sống với ước mơ mở một trang trại kết hợp dịch vụ lưu trú. Nhưng thực tế không màu hồng như họ tưởng khi chi phí đắt đỏ buộc cặp đôi phải từ bỏ dự định và tìm hướng mưu sinh khác.
Vợ chồng Lâm Sư Kiệt - Âu Dương Xảo Oánh.
Tháng 6/2022, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đăng tải hình ảnh nam diễn viên Lâm Sư Kiệt và vợ bày bán quần áo "second-hand" tại một khu chợ trời. Họ bắt đầu công việc từ sáng sớm đến trưa, thu nhập dao động khoảng 3.000 NDT mỗi ngày (tương đương hơn 10 triệu đồng). Nam diễn viên chia sẻ rằng anh không cảm thấy xấu hổ, ngược lại, coi đây là một trải nghiệm thú vị: "Tôi không làm vì tiền, mà muốn sống một cuộc đời khác, bình yên và thật hơn".
Giờ đây, khi không còn hào quang nghệ thuật, Lâm Sư Kiệt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng bên người vợ từng là hoa hậu tai tiếng một thời. Họ dự định trong tương lai sẽ mua đất, lập trang trại và ổn định cuộc sống nơi đất khách.
Nam diễn viên bị bắt gặp bán quần áo ở lề đường tại Anh, dẫu vậy anh cho biết bản thân không hề tự ti.
Câu chuyện của Lâm Sư Kiệt không chỉ gợi sự tiếc nuối mà còn là lời nhắc nhở về những đổi thay khắc nghiệt trong giới giải trí. Ở đó, tài năng không phải lúc nào cũng đồng hành cùng cơ hội, và ánh sáng sân khấu đôi khi rực rỡ đến mức khiến người ta lạc lối. Dẫu vậy, có lẽ Lâm Sư Kiệt đã tìm thấy cho mình một thứ vinh quang khác - đó là sự bình yên trong tâm hồn, thứ mà không danh tiếng nào có thể mua được.
Nhật Minh