Giữa mùa phim Tết 2026, khi thị trường điện ảnh Trung Quốc bước vào cuộc đua khốc liệt với những cái tên như Phi Trì Nhân Sinh 3, Kinh Trập Vô Thanh và đặc biệt là Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc (Blades of the Guardians), một câu chuyện hậu trường bất ngờ trở thành đề tài bàn luận khi nam diễn viên Tạ Miêu đã từ bỏ vai phụ trong Tiêu Nhân, dự án quy tụ bốn thế hệ ngôi sao võ thuật, để dồn toàn lực cho vai nam chính trong Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3. Quyết định ấy, ở thời điểm công bố, từng được xem là bước đi bản lĩnh. Nhưng khi phòng vé lên tiếng, câu chuyện lại mang một màu sắc khác.
Bảng xếp hạng phòng vé dịp Tết 2026 với Phi Trì Nhân Sinh 3, Kinh Trập Vô Thanh và Tiêu Nhân dẫn đầu
Tiêu Nhân, do Viên Hòa Bình đạo diễn, quy tụ Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Trương Tấn…, nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ngay từ khi mở bán vé sớm. Tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng, lấy bối cảnh sa mạc Tây Vực, đánh thức ký ức võ hiệp của nhiều thế hệ khán giả. Chỉ sau hai ngày công chiếu, các nền tảng dự đoán doanh thu đã mạnh dạn nâng mốc kỳ vọng lên gần 9 tỷ NDT.
Poster chính thức phim Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc với dàn diễn viên võ thuật đình đám
Trong khi đó, Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3, phim hành động do Tạ Miêu đóng chính, dù đạt điểm Douban 7.9, lại rơi vào nghịch lý quen thuộc: khen ngợi nhiều nhưng suất chiếu ít. Sau hơn một tuần ra rạp, tổng doanh thu chỉ dao động quanh mốc hơn 10 triệu NDT, với tỷ lệ suất chiếu có thời điểm xuống dưới 5%.
Giới quan sát cho rằng thất bại thương mại của phim không đến từ chất lượng, bởi các cảnh hành động được đánh giá "đã mắt" và tiết chế kỹ xảo, mà đến từ bài toán phát hành. Kinh phí 20 triệu NDT, nhưng ngân sách quảng bá chỉ khoảng 15%, khiến bộ phim gần như "chìm" giữa cơn lốc truyền thông của các bom tấn Tết.
Phân cảnh cưỡi ngựa giữa sa mạc trong Tiêu Nhân
Ở chiều ngược lại, Tiêu Nhân không chỉ sở hữu lợi thế thương hiệu truyện tranh 9.2 điểm, mà còn tận dụng triệt để yếu tố hoài niệm, hình ảnh Lý Liên Kiệt tái xuất, Ngô Kinh cưỡi ngựa giữa sa mạc, những cảnh đánh tay đôi không dùng đóng thế… tất cả trở thành chất liệu truyền thông lý tưởng.
Sự tương phản còn thể hiện rõ trên các nền tảng đánh giá. Trong khi Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3 đạt 7.9 điểm Douban, thì một số phim cùng thời điểm như Return to Silent Hill chỉ ở mức 4.5 điểm nhưng vẫn có suất chiếu dày hơn nhờ chiến dịch quảng bá toàn diện.
Douban hiển thị điểm 7.9 cho Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3
Câu hỏi về sự vắng mặt của Tạ Miêu trong Tiêu Nhân từng xuất hiện trên mạng xã hội. Thực tế, nam diễn viên có lịch trình trùng với dự án riêng, đồng thời mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân qua vai chính thay vì đứng sau ánh hào quang tập thể. Nhưng điện ảnh thương mại chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của nghệ thuật; đó còn là bài toán về thời điểm, thị hiếu và sức mạnh truyền thông.
Tạ Miêu trong một phân cảnh hành động của Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3, tự mình thực hiện các pha võ thuật
Giữa làn sóng bom tấn, lựa chọn của Tạ Miêu giống như cú đặt cược vào lòng trung thành của khán giả với dòng phim hành động thuần túy. Song thực tế cho thấy, ở kỷ nguyên mạng xã hội và video ngắn, khán giả trẻ có xu hướng tìm kiếm nhịp điệu nhanh và thương hiệu lớn. Một bộ phim nhỏ, dù được khen ngợi, vẫn dễ dàng bị "nuốt chửng" nếu không đủ tiếng vang.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa hẳn đã khép lại. Theo kế hoạch, Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự 3 sẽ phát hành trên nền tảng trực tuyến vào tháng 3, mở ra "mặt trận" mới nơi dòng phim hành động có thể tìm lại khán giả trung thành. Trong khi đó, Tiêu Nhân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, thậm chí có dự báo vượt mốc 9 tỷ NDT nếu giữ vững phong độ.
Tạ Miêu chia sẻ về quyết định theo đuổi dòng phim hành động thuần túy
Điện ảnh luôn khắc nghiệt nhưng cũng đầy cơ hội. Một vai phụ trong siêu phẩm phòng vé có thể mang lại an toàn. Một vai chính trong dự án nhỏ có thể đem đến bản sắc. Giữa hai lựa chọn ấy, Tạ Miêu đã chọn con đường khó hơn. Phòng vé có thể lạnh lùng, nhưng lịch sử điện ảnh thường ưu ái những người dám đi ngược chiều đám đông.
Ngọc Hân